Bệnh nhi ung thư thực hiện ước mơ làm bác sĩ, đầu bếp

(Dân trí) - Gần 70 bệnh nhi ung thư điều trị tại các bệnh viện ở TPHCM đã có chuyến đã ngoại đặc biệt tại 1 khu vui chơi ở quận 7. Tại đây, các em được trải nghiệm các nghề như bác sĩ, đầu bếp, kỹ sư…mà các em từng mơ ước.

Bệnh nhi ung thư thực hiện ước mơ làm bác sĩ, đầu bếp

Gần 70 bệnh nhi ung thư đến từ các bệnh viện ở TPHCM trải nghiệm hơn 70 ngành nghề như bác sĩ, kỹ sư, đầu bếp, giao hàng… Trong ảnh: Các em được thử làm điều tra viên.
Gần 70 bệnh nhi ung thư đến từ các bệnh viện ở TPHCM trải nghiệm hơn 70 ngành nghề như bác sĩ, kỹ sư, đầu bếp, giao hàng… Trong ảnh: Các em được thử làm điều tra viên.
Những ngành nghề mà các em từng mơ ước sau này lớn lên. Các em nhỏ chăm chú khi trở thành bác sĩ nha khoa.
Những ngành nghề mà các em từng mơ ước sau này lớn lên. Các em nhỏ chăm chú khi trở thành bác sĩ nha khoa.
Bé Quỳnh, 4 tuổi tỏ ra khá lạ lẫm khi được hướng dẫn công việc của bác sĩ nha khoa.
Bé Quỳnh, 4 tuổi tỏ ra khá lạ lẫm khi được hướng dẫn công việc của bác sĩ nha khoa.
Những bậc phụ huynh đi theo con, chăm chú theo dõi từ bên ngoài.
Những bậc phụ huynh đi theo con, chăm chú theo dõi từ bên ngoài.
Đây là hoạt động dành cho các bệnh nhi ung thư nằm trong chương trình “Ước mơ của Thuý” do báo Tuổi trẻ tổ chức hàng năm vào dịp hè.
Đây là hoạt động dành cho các bệnh nhi ung thư nằm trong chương trình “Ước mơ của Thuý” do báo Tuổi trẻ tổ chức hàng năm vào dịp hè.
Không còn những ánh mắt đượm buồn như khi ở trong viện, các em nhỏ đều thích thú và lạ lẫm với mọi thứ.
Không còn những ánh mắt đượm buồn như khi ở trong viện, các em nhỏ đều thích thú và lạ lẫm với mọi thứ.
Những ánh mắt trong veo của các em nhỏ.
Những ánh mắt trong veo của các em nhỏ.
Được hướng dẫn để trở thành 1 đầu bếp chế biến các món ăn ngon.
Được hướng dẫn để trở thành 1 đầu bếp chế biến các món ăn ngon.
Các em tự tay làm các món ăn mình yêu thích.
Các em tự tay làm các món ăn mình yêu thích.
Em Hữu Hiệp, 7 tuổi, quê ở Bình Thuận. Em bị ung thư máu từ nhỏ nên thời gian ở trong viện còn nhiều hơn ở nhà, “Em ước mơ trở thành 1 đầu bếp giỏi, để nấu cho ba mẹ em ăn những bữa ăn thật ngon”, Hữu Hiệp chia sẻ.
Em Hữu Hiệp, 7 tuổi, quê ở Bình Thuận. Em bị ung thư máu từ nhỏ nên thời gian ở trong viện còn nhiều hơn ở nhà, “Em ước mơ trở thành 1 đầu bếp giỏi, để nấu cho ba mẹ em ăn những bữa ăn thật ngon”, Hữu Hiệp chia sẻ.
Có những em nhỏ mơ làm bác sĩ, kỹ sư, nhưng cũng có em chỉ mong ước làm 1 người giao hàng hay đầu bếp.
Có những em nhỏ mơ làm bác sĩ, kỹ sư, nhưng cũng có em chỉ mong ước làm 1 người giao hàng hay đầu bếp.
Dù thích chơi, nhưng sức khoẻ không đảm bảo nên các tình nguyện viên phải túc trực bên cạnh để đưa các em tới phòng y tế khi các em cảm thấy mệt.
Dù thích chơi, nhưng sức khoẻ không đảm bảo nên các tình nguyện viên phải túc trực bên cạnh để đưa các em tới phòng y tế khi các em cảm thấy mệt.
Bé Thiện Ân, 6 tuổi khoe bức hình do chính tay em mới vẽ xong.
Bé Thiện Ân, 6 tuổi khoe bức hình do chính tay em mới vẽ xong.

Nguyễn Quang