Chủ Nhật, 13/07/2008 - 7:16 AM

Ngôi nhà trị giá 1 bảng Anh

(Dân trí) - Ngôi nhà gỗ giản dị cách bờ biển Bắc chỉ 400 mét được một cặp tình nhân là Jane Archer và Chris Cutting mua với giá 20.000 bảng Anh vào năm 1987. Nhưng sau 11 năm, giá trị của nó không bằng giá của... một ổ bánh mỳ.

Archer, 49 tuổi, và Cutting, 45 tuổi, đã thực sự choáng váng khi phát hiện ra rằng dinh cơ mà khó khăn lắm họ mới mua được giờ chỉ đáng giá 1 bảng Anh (2 USD).

 

Nguyên nhân của sự sụt giá trầm trọng này là do sự ăn mòn của nước biển đang ngày càng đe dọa những ngôi nhà trong ngôi làng Happisburgh, hạt Norfolk thuộc miền đông nước Anh. Giờ thì ngôi nhà của Jane chỉ còn cách bờ biển 40 mét và có nguy cơ bị sóng biển “nuốt chửng” trong một thời gian không xa.

 

 Ngôi nhà của Jane và Chris nằm trong khu vực bị ăn mòn bởi sóng biển

 

Archer cùng với những gia đình khác đang cố gắng kêu gọi sự giúp đỡ của chính phủ. Cô nói: "Thật kinh hoàng khi biết rằng ngôi nhà của chúng tôi giờ giá trị chẳng bằng một ổ bánh mỳ. Nếu như ngôi nhà này nằm sâu trong đất liền thì giá trị của nó phải lên đến 180.000 bảng".

 

"Trước đây, khi chúng tôi mua nó, chúng tôi không nghĩ rằng nó lại có thể bị nước biển ăn mòn nhanh đến vậy. Nhưng bạn biết không, tình cảnh của chúng tôi và những gia đình khác càng tồi tệ hơn khi chính phủ quyết định cứ để mặc chúng tôi xoay sở mà không chi bất kỳ một khoản tiền nào xây dựng bờ đê ngăn biển".  

 

Jane Archer và người yêu đã trả 20.000 bảng Anh để có được ngôi nhà vào năm 1987. Giờ trị giá của nó chỉ còn 1/20.000 so với số tiền cô đã bỏ ra cách đây 11 năm

 

Ngôi làng Happisburgh có hơn 20 ngôi nhà gỗ giống như của gia đình Jane. Trong vài năm trở lại đây, biển đã ăn mòn cả một con đường và nhiều ngôi nhà khiến người dân ở ngôi làng sống trong cảm giác sợ hãi.

 

Anh Nguyễn

Theo Telegraph