Trung Quốc: một cây gỗ thích biết... khóc

(Dân trí) - Ở tỉnh Dan Dong phía bắc Trung Quốc người ta vừa phát hiện ra một cái cây kỳ lạ. Cả năm ròng hôm nào nó cũng sướt mướt “khóc” ướt đẫm cả một khoảng đất rộng quanh gốc.

Không hiểu vì lý do gì, ngay cả trong những ngày khô hạn nhất cây gỗ thích vẫn dư dả nước để nhỏ giọt ướt đẫm khoảnh đất xung quanh. Còn vào ngày thường “vũng nước mắt” ấy có bán kính rộng đến 3 m.

 

Điều kỳ lạ hơn cả là nếu có người đến ngắm nghía và vỗ tay, cái cây như càng “tủi thân” và càng “khóc” to hơn nữa.

 

Các nhà khoa học cho rằng, nguyên nhân có thể do không khí ẩm ngưng đọng trên lá, tích tụ lại và rơi xuống như thể cây đang khóc, tuy nhiên không giải thích nổi vì sao hiện tượng này lại xảy ra suốt 4 mùa quanh năm.

 

HM

Theo AsiaNews