Trùng hợp kỳ lạ trong vụ giết người hàng loạt

Trong 4 nạn nhân bị bóp cổ chết ở Mexico trong thời gian gần đây thì có 3 nạn nhân treo trên tường nhà các bức tranh “Cậu bé mặc áo gi-lê đỏ” của họa sĩ Pháp Jean-Baptiste Greuze vẽ từ thế kỷ 18.

Tuy nhiên, các công tố viên nói điều này chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

 

Thủ đô của Mexico một thời gian dài bị ám ảnh bởi bắt cóc và bọn đâm thuê chém mướn nghiện hút, giờ lại lo sợ về một loại tội phạm nữa: một tên giết người hàng loạt trong trang phục phụ nữ chuyên đột nhập vào nhà để bóp cổ và đánh đập những phụ nữ lớn tuổi.

 

Cảnh sát tin là chỉ có một kẻ chịu trách nhiệm về cái chết bất thường của 4 cụ bà ở thành phố này tính từ đầu năm đến nay. Có thể hắn cũng là thủ phạm của khoảng 37 vụ khác kể từ năm 2003.  

Theo Công An TPHCM