Tro hỏa táng làm thức ăn cho cá

(Dân trí) - Nghe thì có vẻ lạ lùng nhưng đây lại là một ước nguyện của một người đàn ông rất mê câu cá ở Anh. Cuối cùng, ước mơ này đã trở thành hiện thực khi tro của ông được trộn với thức ăn cho cá.

Khi Peter Hodge biết tin ông bị bệnh thần kinh vận động giai đoạn cuối, ông đã bày tỏ nguyện vọng trộn tro hỏa táng của ông với loại mồi câu đặc biệt mà ông từng hay sử dụng để câu cá trên con sông địa phương.

 

Người đàn ông 61 tuổi, tới từ vùng Puriton, gần Somerset thuộc miền tây nam nước Anh, cho biết ông muốn bơi với những con cá mà ông yêu thích trên con sông gắn bó với ông suốt 40 năm.

 

Sau cái chết của Hodge hồi tháng trước, thi hài của ông đã được hỏa táng cùng với quan tài hình chiếc giỏ câu cá đan từ cây liễu gai. Tro hỏa táng sau đó được trộn với 13,5kg thức ăn cho cá.

 

Người vợ Caroline và cô con gái Sally là những người đầu tiên ném các miếng mồi xuống dòng sông Huntspill để khởi động cuộc thi câu dành cho những người bạn của Hodge.

 

Bà Hodge, 56 tuổi, nói: “Hodge luôn nói rằng khi qua đời, anh ấy muốn trộn tro của mình với mồi câu. Anh ấy muốn cá nuốt anh ấy để Hodge có thể lặn ngụp trên dòng sông sau khi chết”.

 

“Tất cả những gì anh ấy mong ước đã được hoàn thành. Chúng tôi đã đúng thi thực hiện những điều ước cuối cùng của anh ấy”.

 

Ông Hodge, một thợ tóc, bắt đầu đi câu khi mới 20 tuổi và thường câu trên sông Huntspill đều đặn vài lần mỗi tuần.

 

Ông đã phải bán bỏ cả công ty sau khi bị phát hiện ra bệnh hồi năm 2006. Thế nhưng, Hodge vẫn theo đuổi niềm đam mê bất chấp bệnh tật.

 

Trước khi chết, ông từng tâm sự: “Nghe thì có vẻ rất lạ nhưng đó là ước mơ của tôi. Tôi muốn trở lại sông để bắt cá và đó là nơi tôi trở về. Hi vọng bạn bè sẽ làm tôi thấy tự hào với những gì họ bắt được”.

 

Khoảng 1.000 người đã tới nhà thờ St Mary ở Bridgewater để nói lời từ biệt Hodge tại lễ tang của ông.

 

Lưu Ly
Theo Telegraph