Treo mình trên móc câu

(Dân trí) - Một phụ nữ trẻ người Anh đã treo mình bằng móc câu để phản đối tình trạng săn bắt cá mập làm mỹ phẩm và thực phẩm.

Nữ nghệ sĩ Alice Newstead đã dùng tới biện pháp gây sốc này để phản đối tình trạng săn bắt cá mập để lấy vây. Sau khi bắt được cá, người ta sẽ treo chúng vào móc câu để cắt vây, sau đó róc thịt từ vây để làm súp vi cá. Con cá sẽ được thả về biển khi nó vẫn còn sống.

Rất đông những người hiếu kỳ đã tụ tập bên ngoài cửa hàng mỹ phẩm Lush ở khu phố mua sắm Regent, London để xem cô gái 26 tuổi xâu móc câu vào lưng. Nhiều người đã rùng mình khi thấy máu chảy từ lưng Alice.
 
Treo mình trên móc câu  - 1
Nữ nghệ sĩ treo mình để phản đối tình trạng khai thác vây cá mập.
 
Alice cho hay: “Nhu cầu súp vi cá mập và các sản phẩm từ cá mập khác đang khiến cho số lượng cá mập bị giảm nghiêm trọng. Tôi xâu lỗ trên người, chân tay, bụng và đầu gối với mục đích có thể treo người lên vì vậy việc này chẳng có gì khó khăn cả”.

“Xâu móc qua ngực đau đớn hơn ở lưng vì sẽ bị khó thở, nhưng miễn là người nghệ sĩ biết mình đang làm gì thì họ vẫn an toàn”.

Khai thác vây cá mập là nguyên nhân khiến cho rất nhiều loài cá đứng bên bờ tuyệt chủng, một số loài đã giảm hơn 90% từ năm 1970.

Alice sống tại thành phố Watford, cô bỏ công việc trợ lý bán hàng tại Lush vào tháng 6 vừa rồi để toàn tâm làm một nghệ sĩ biểu diễn. Cô là thành viên của nhóm Constant Elevation, một nhóm chuyên biểu diễn các màn treo người bằng cách xâu móc câu xuyên qua da.

Đàm Loan
Theo Telegraph