Trái tim ngoài lồng ngực, bé gái vẫn sống sót dù tỷ lệ là 1/5 triệu người

(Dân trí) - Vanellope Wilkins được mệnh danh là “cô bé phép màu” vì sở hữu trái tim ngoài lồng ngực nhưng vẫn sống sót sau phẫu thuật.

Cô bé Vanellope Wilkins đã trở thành người Anh đầu tiên còn sống dù sinh ra với tình trạng trái tim bên ngoài cơ thể. Các bác sĩ đã cảnh báo gia đình Vanellope rằng có ít hơn 10% cơ hội sống sót nhưng ca mổ vẫn diễn ra thành công.

Tên đệm của Vanellope là Hope, có nghĩa là hy vọng
Tên đệm của Vanellope là Hope, có nghĩa là hy vọng

“Chúng tôi đã nín thở để chờ con thở ra hơi đầu tiên. Chẳng ai dám động đậy cho đến khi con thở cả. Khi con bé khóc, chúng tôi cũng đồng thời nức nở. Hai mươi phút trôi qua và con bé vẫn có thể la hét, điều đó làm chúng tôi vui sướng nghẹn ngào”, Builder Dean chia sẻ.

Người cha 43 tuổi cho biết tên của con gái được đặt theo một nhân vật trong phim hoạt hình Wreck It Ralph của Disney. Trong phim, Vanellope là một cô bé tốt bụng, dũng cảm và có lẽ nhờ chính cái tên này mà Vanellope ngoài đời thực mới có thể kiên cường đến thế.

Ca mổ đầu tiên chỉ vỏn vẹn 50 phút
Ca mổ đầu tiên chỉ vỏn vẹn 50 phút

Trước đó, Naomi Findlay được dự đoán là sẽ sinh vào đêm Giáng sinh nhưng cuối cùng Vanellope lại ra đời trước kỳ hạn một tháng bằng phương pháp mổ đẻ. Sau khi chào đời, cô bé lập tức được tiến hành cuộc phẫu thuật đầu tiên để chèn ống thở và dây dẫn vào trong trái tim. Có tới 50 nhân viên y tế đã túc trực bên cạnh để theo dõi sự kiện này.

Lúc mới sinh, bé gái buộc phải bọc ni lông quanh người để bảo vệ trái tim
Lúc mới sinh, bé gái buộc phải bọc ni lông quanh người để bảo vệ trái tim

Kết thúc ca mổ, ngực của Vanellope vẫn được mở ra để tạo không gian cho trái tim nhằm tiến hành cuộc phẫu thuật đưa tim vào lồng ngực hai tuần sau đó. Cuối cùng, cuộc phẫu thuật thứ 3 là để tạo ra lớp bảo vệ, ví dụ như xương sườn và cấy thêm da từ vùng cánh tay vào ngực.

“Gia đình chúng tôi rất vui vì có một người mạnh mẽ như vậy. Mỗi tuần trôi qua, con bé lại trở nên mạnh mẽ hơn và đó là điều đặc biệt với chúng tôi, cảm giác như con bé đang ngày càng rời xa các thiết bị y tế gắn quanh người nó”, bà mẹ 31 tuổi thổ lộ.

Naomi và Dean hạnh phúc khi con gái ngày một hồi phục
Naomi và Dean hạnh phúc khi con gái ngày một hồi phục

Hiện tại, bé nặng hơn 1,8 kg và vẫn đang tiếp tục quá trình hồi phục trong bệnh viện. Thời kỳ mang thai, Naomi và Dean đã biết rằng Vanellope có một trái tim để không đúng chỗ, họ cũng được cảnh báo về khả năng sống sót thấp nhưng vẫn lựa chọn sinh con ra.

Trà Xanh
Theo TS