Tổng diễn tập… đám tang

(Dân trí) - Cụ bà Lý, 79 tuổi ở Trung Quốc đã tập họp tất cả con cháu lại và yêu cầu: phải tập nhuần nhuyễn mọi lễ nghi, thao tác cần thiết trong 1 đám ma, bắt đầu bằng việc… tập khóc. Phải làm y như thật, có thế, lễ đưa tiễn linh hồn cụ sau này mới rôm rả và xôm tụ.

Cụ Lý, sống tại huyện Điếm Giang, thành phố Trùng Khánh lo xa không thừa, bởi mới cách đây nửa năm thôi, trong đám tang bà chị gái cụ, chẳng nghe lấy 1 tiếng ỉ ôi than khóc. “Lũ con cháu bây giờ chẳng biết khóc lóc vật vã như các cụ hồi xưa, thậm chí còn không nhỏ được 1 giọt nước mắt tỏ lòng thương xót” - cụ thở dài.

 

Và thế là cụ mua ngay 2 cuộn băng cát-sét có ghi âm tiếng khóc từ 1 đám tang “điển hình”, sau đó bắt con cháu cứ 10 ngày 1 lần phải tề tựu đông đủ lại cùng nhau… tập khóc.

 

Con trai cụ Lý chỉ còn nước… lắc đầu: “Có trời mới bắt được mẹ tôi bỏ cái ý định gàn dở ấy đi. Mà cũng chẳng trách được cụ lo xa ở cái tuổi gần đất xa trời thế này”.

 

 

Thùy Vân

Theo Herald News