Tìm thấy vòng cổ mất tích 25 năm trong bụng gà

(Dân trí) - Sau 2,5 thập kỷ tìm kiếm trong vô vọng, Aaron Giles bất ngờ tìm lại được sợi dây chuyền khắc tên tại nơi anh không bao giờ nghĩ tới: mề gà.

Hồi còn nhỏ, Giles sống cùng gia đình ở thị trấn Fairmount, bang Minnesota, Mỹ và thường xuyên chơi đuổi bắt trốn tìm với các anh chị em trong trang trại của ông nội, gần Sherburn.

 

“Đó gần như là nơi duy nhất tôi có mặt mỗi khi ra khỏi nhà, vì thế tôi nghĩ sợi dây chỉ có thể mất ở đó mà thôi” - Giles kể chuyện với phóng viên tờ Sentinel of Fairmont, không quên nhấn mạnh rằng lần cuối cùng nhìn thấy là hồi khoảng 4,5 tuổi.

 

Cách đây vài năm trang trại bị dỡ bỏ, Giles buộc phải từ giã hy vọng tìm lại sợi dây chuyền ấu thơ có khắc tên, địa chỉ nhà và số điện thoại của cha anh trên đó. Chàng trai 31 tuổi tự an ủi rằng, có lẽ nó đã “chết chìm” trong mớ vật liệu xây dựng đã được chuyển đi để xây trang trại khác ở Elmore, cách Sherburn gần 70 cây số.

 

Và rốt cuộc, nó đã yên vị trong bụng một con gà đến từ trang trại Elmore.

 

Brittany McDonald, cháu gái ông chủ Mark Olson của lò mổ Olson là người đầu tiên phát hiện ra “cái vật sáng lóng lánh  kỳ lạ” trong mề gà. Lần theo thông tin khắc trên mặt dây chuyền, cuối tháng 9 vừa qua ông đã liên hệ được với bố của Giles - sau khi rời Fairmount đã chuyển tới Arizona và hiện đang sống tại Gloucester, bang Massachusset.

 

“Đáng ngạc nhiên là hình dáng của nó vẫn nguyên vẹn như thủa ban đầu. Những chữ cái khắc trên mặt dây vẫn rất rõ nét”.

 

Thùy Vân

Theo AP