Tìm thấy cục tóc nặng hơn 6kg trong bụng

(Dân trí) - Một phụ nữ ở Anh đã được phẫu thuật để lấy ra cả một cục tóc dài 0,3m và nặng đến 6,3kg trong dạ dày chỉ vì thói quen nghiện ăn tóc trong khi ngủ suốt bảy năm.


Sophie Cox mắc chứng nghiện ăn tóc khi mang thai con trai đầu lòng.

Sophie Cox mắc chứng nghiện ăn tóc khi mang thai con trai đầu lòng.

Sophie Cox, 23 tuổi, thường giật tóc ra trong khi ngủ rồi ăn tóc từ khi cô còn là trẻ vị thành niên. Sophie sau đó đã chính thức được chẩn đoán bị mắc chức nghiện giật tóc trichotillomania và nghiện ăn tóc trichophagia.

Lúc đầu, thói quen thích giật tóc không làm Sophie thấy lo ngại, cô nghĩ đó chỉ là một thói quen vô hại.

Thế nhưng khi có bầu, cô làm các bác sĩ phát hoảng khi liên tục bị đau bụng rồi sụt cân. Hai tháng sau khi sinh con gái đầu lòng vào tháng 10 năm 2014, cơn đau bụng trở nên dữ dội, gần như không thể chịu đựng được.


Cục tóc nặng hơn 6kg nằm trong dạ dày của cô.

Cục tóc nặng hơn 6kg nằm trong dạ dày của cô.


"Đến tháng 10 năm ngoái, tôi cứ ăn là nôn ra hết và bụng tôi sưng phồng lên. Tôi sụt mất 38kg. Các bác sĩ không biết là tôi bị làm sao nữa. Họ xét nghiệm ung thư dạ dày và sỏi mật nhưng không có kết quả gì. Việc chăm sóc con gái mới sinh hoàn toàn dựa vào gia đình và người thân vì tôi luôn phải đấu tranh với cơn đau. Tôi nghĩ là mình sắp chết," Sophie nhớ lại.

Mãi đến khi xét nghiệm nội soi tại Bệnh Viện Đa Khoa Cheltenham, cục tóc khổng lồ mới bị phát hiện.

"Khi thấy kết quả, tôi đã không thể nói được gì cả. Trông nó giống như cảnh ở trong một bộ phim kinh dị nào đó vậy. Các chuyên gia nói họ chưa từng thấy thứ gì giống như vậy trong 30 năm hành nghề. Cục tóc quá to nên không phân huỷ được trong bụng, nó làm tôi suy dinh dưỡng và mất nước," Sophie kể.

Ngô Vân