Tìm thấy bức tranh triệu đô trong thùng rác

(Dân trí) - Một kiệt tác trừu tượng của hoạ sĩ nổi tiếng Rufino Tamayo người Mexico đã mang về hơn 1 triệu USD cho cô chủ Elizabeth Gibson - người đã phát hiện ra nó trong thùng rác cách đây gần 3 năm.

Năm 2003, Elizabeth Gibson tình cờ nhìn thấy bức tranh "Tres Personajes" khi cô đang đi bộ buổi sáng ở vùng ngoại ô Upper West Side, Manhattan. Tuy không hiểu biết nhiều về nghệ thuật nhưng linh tinh vẫn mách bảo cô mang nó về nhà.

 

Tối hôm thứ Ba vừa qua 20/11, tại phiên đấu giá các tác phẩm nghệ thuật Mỹ La tinh do công ty Sotheby’s chủ trì, bức tranh trừu tượng tô màu sáng của Rufino Tamayo đã được một nhà sưu tầm người Mỹ giấu tên mua qua điện thoại với giá “chốt hạ” 1.049.000 USD

 

Được biết Gibson đã mất 4 năm cố gắng tìm hiểu về bức tranh, cuối cùng cô khám phá trên website "Antiques Roadshow" rằng nó đã được nhắc đến trong chương trình nổi tiếng của PBS và là một kiệt tác thất lạc bị ăn trộm năm 1989.

 

Gibson được tặng 15 nghìn đô tiền thưởng vì đã trả lại "Tres Personajes" đồng thời có quyền hưởng phần trăm từ tiền bán tác phẩm.

 

Được vẽ năm 1970, đến năm 1977 "Tres Personajes" được một nhà sưu tập đến từ Houston mua lại với giá 55.000 USD để tặng vợ. Mười năm sau khi cặp vợ chồng này chuyển tới nhà mới, bức tranh đã bị ăn trộm khỏi kho cất giữ.

 

Họa sĩ Tamayo sinh năm 1899 và mất năm 1991, tác phẩm của ông có những điểm giống với hoạ sĩ vẽ tranh tường nổi tiếng thế kỉ 20 Diego Rivera, mang những màu sắc sống động và hồi tưởng về miền quê tại bang Oaxaca.

 

Đàm Loan

Theo AP