Thuê… bố cho con trai

(Dân trí) - Mấy ngày nay báo chí Quảng Châu được phen đắt như tôm tươi khi trên trang xuất hiện 1 quảng cáo lạ lùng: tuyển người làm cha cho cậu bé con 2 tuổi, với lương tháng ngất ngưởng… 3.000 USD.

Đó là ý định hoàn toàn nghiêm túc của bà Zhu - nữ doanh nhân 34 tuổi nổi tiếng với số tài sản kếch xù ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

 

Kể từ khi ly dị chồng năm 2004, bà Zhu nhận ra rằng: nuôi con lớn khôn đã khó, dạy dỗ nó trở thành người đàn ông đích thực lại càng khó gấp bội phần. Vì thế, bà cần riêng một người đủ tiêu chuẩn để cậu ấm có thể gọi bằng “bố”.

 

Chưa biết nội tình công việc thế nào, nhưng chỉ “nghía” qua mức lương thôi cũng đủ khiến nhiều quý ông… sốt ruột: số tiền trả cho mỗi ngày “làm cha” dao động từ 200 đến 800 nhân dân tệ (25-100 USD), nghĩa là nếu chăm chỉ cũng kiếm được 3.000 USD/ tháng. Hợp đồng kéo dài 4 năm, cho đến khi cậu bé con bắt đầu đi học.

 

 

Thùy Vân

Theo China Daily