Thoát chết thần kỳ sau khi bị mũi tên bắn xuyên đầu

(Dân trí) - Một con mèo ở Wainuiomata, New Zealand đã sống sót một cách kỳ diệu sau khi bị mũi tên dài bắn xuyên qua đầu từ mặt ra sau gáy.

Tờ Stuff.co.nz  đưa tin, chú mèo có tên Moo Moo, 6 tuổi, đã bị thương khi bị một thanh niên 18 tuổi tập bắn nỏ vô tình bắn trúng. Sau khi bị bắn mũi tên vào đầu, Moo Moo đã cố gắng chạy trốn vào trong nhà, nhưng không thể vào được do mũi tên quá dài và bị vướng các vật thể xung quanh.


Chú mèo Moo Moo bị mũi tên bắn xuyên qua đầu.

Chú mèo Moo Moo bị mũi tên bắn xuyên qua đầu.

 

Chủ nhân của Moo Moo là cô Ferrari đã nhanh chóng đưa con mèo đến bác sĩ thú y để lấy mũi tên ra với hi vọng có thể cứu sống Moo Moo. Bác sĩ Jonathan Bray - người đã khám và điều trị cho Moo Moo - lúc đầu cũng rất sốc khi ông nhìn thấy mũi tên xuyên qua đầu. Tuy nhiên sau đó bác sĩ phát hiện thấy vết thương do mũi tên gây ra không quá nghiêm trọng và có thể cứu sống con mèo.

Mặc dù bị bắn xuyên qua đầu nhưng may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng.

Mặc dù bị bắn xuyên qua đầu nhưng may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng.

Chia sẻ với tờ 3News.co.nz, bác sĩ Jonathan Bray cho biết: “Nó bị thương nhẹ một ở phần mũi và hốc mắt, nhưng cũng có thể nói nó là chú mèo may mắn. Tốc độ của mũi tên bắn vào đầu là cực kỳ mạnh, và Moo Moo là một chú mèo can đảm. Tình trạng sức khỏe của Moo Moo hiện khá tốt, vết thương đang dần bình phục và không có tác động xấu về lâu dài”.

Người thanh niên sau khi bắn vào đầu Moo Moo đã phải lên đồn cảnh sát để giải trình sự việc. “Trong cuộc thẩm vấn, cậu ta giải thích nguyên nhân vụ việc là do trong lúc đang tập bắn thì con mèo chạy qua nên bị trúng tên”, phát ngôn viên cảnh sát Wellington chia sẻ với tờ NZCity.co.nz.

Vết thương của Moo Moo đang dần bình phục.

Vết thương của Moo Moo đang dần bình phục.

Hiện cảnh sát đang xém xét trường hợp này và sẽ có mức phạt thích hợp với người thanh niên.
Xem clip:


Đình Huế
Theo HP