Thiếu nữ 20 tuổi “mắc kẹt” trong thân hình trẻ lên 6

(Dân trí) - Mắc một chứng bệnh hiếm gặp về hóc-môn, cô gái Laxmi Yadav sống tại New Delhi (Ấn Độ) đã 20 tuổi nhưng bị “mắc kẹt” trong thân hình của một đứa trẻ lên 6 và không thể lớn lên.

Cao 1 mét và chỉ năm 19kg, cô gái Laxmi Yadav sống tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ) mắc một chứng bệnh hiếm gặp khiến cơ thể cô không thể phát triển từ lúc lên 5 tuổi. Hiện tại mặc dù đã 20 tuổi tuy nhiên Yadav vẫn bị “mắc kẹt” bên trong cơ thể của một đứa trẻ lên 6 và cô sẽ bị “mắc kẹt” trong thân hình này mãi mãi.

Ở tuổi 20, Laxmi Yadav vẫn ở trong thân hình của một đứa trẻ lên 6
Ở tuổi 20, Laxmi Yadav vẫn ở trong thân hình của một đứa trẻ lên 6

“Tôi đã bị mọi người bắt nạt vì thân hình nhỏ bé của mình”, Yadav chia sẻ. “Tôi rất ít khi ra ngoài vì tôi sợ bị mọi người làm hại. Tôi sợ bị những người đàn ông cưỡng hiếp… Cơ thể quá nhỏ khiến tôi trở thành một mục tiêu dễ dàng của kẻ xấu, nên tôi không bao giờ đi đâu một mình”.

Trên thực tế, căn bệnh của Yadav có thể đã được chữa khỏi vào năm cô 16 tuổi, với kinh phí điều trị chưa đến 500USD, tuy nhiên, gia đình quá nghèo đã khiến cô bỏ lỡ đi cơ hội chữa trị căn bệnh của mình.

Bahadur, Cha của Yadav, 58 tuổi, hiện đang làm bảo vệ và chỉ kiếm được 8.000 rupi mỗi tháng, tương đương 130USD, và đã không thể kham nỗi khoảng kinh phí chữa trị này.

“Yadav mắc một chứng bệnh hiếm gặp về hó-môn khiến cơ thể không phát triển được bình thường. Phương pháp chữa trị sẽ hiệu quá hơn khi ở giai đoạn đầu của căn bệnh”, Bác sĩ Ritech Gupta, làm việc tại một bệnh viện ở thủ đô New Delhi cho biết về căn bệnh của Yadav.

Yadav còn có một anh trai và một em gái, tuy nhiên cả 2 người này không bị mắc chứng bệnh như cô. Yadav cho biết dù bị nhiều người bắt nạt nhưng cô vẫn cảm thấy may mắn do vẫn còn nhiều người bạn không bắt nạt và bảo vệ cô. Tuy nhiên mỗi khi không ở trong vòng tay của gia đình và bạn bè, khi gặp những người bạn mới, cô thường xuyên bị họ chế diễu và bắt nạt.

“Những ánh mắt lạ lẫm mà mọi người nhìn chằm chằm vào tôi đôi khi khiến tôi cảm thấy bị tổn thương. Tuy nhiên bây giờ tôi đã học cách để phớt lờ chúng và đôi khi, tôi mạnh dạn để nói thẳng với họ những gì tôi nghĩ khi họ cứ nhìn chằm chằm vào tôi”, Yadav chia sẻ.

Yadav cho biết cô sẽ không tin tưởng vào bất kỳ người đàn ông nào và sẽ không kết hôn cho dù có cơ hội, bởi lẽ cô lo lắng rằng tương lai của mình sẽ đặt vào nhầm người. 

Hiện Yadav đã tốt nghiệp và đang làm một trợ lý bán hàn, với mức lương 5.000 rupi (82USD) mỗi tháng.

T.Thủy
Theo Inquisitr