Thần Shiva mọc ra từ… cây sung

(Dân trí) - Chỉ qua một đêm, cây sung trước kia chẳng mấy ai quan tâm tại một ngôi chùa ở Bapunagar, thành phố Ahmedabad bỗng chốc trở lên nổi tiếng khắp Ấn Độ. Đoàn người nô nức kéo đến để chiêm ngưỡng linga (biểu tượng sinh thực khí) của thần Shi-va xuất hiện trên nhánh cây.

Cây sung không tên tuổi được người dân Bapunagar tặng ngay cho cái tên mới “Pipleshwar Mahadev”.

Sáng thứ 3 tuần trước, hai người phụ nữ đi lễ tình cờ phát hiện thấy vật thể bí ẩn giống một hòn đá đen xuất hiện trên cây ở ngôi đền Khodiyar. Anh Yogesh Prajapati, một người dân địa phương cho biết: “Nó có màu đen với một vòng trắng bao quanh và trông giống linga của thần Shi-va, hai người phụ nữ phát hiện thấy đầu tiên thường lui tới tưới cây vào mỗi buổi sáng”.
 

Thần Shiva mọc ra từ… cây sung - 1

Ngay lập tức, tin sốt dẻo được lan truyền, những người mộ đạo xếp thành hàng dài trước cửa ngôi đền với mong ước được tận mắt nhìn thấy “thần Shi-va”, trước tiên là do tò mò và sau đó là để tỏ lòng tôn kính, thậm chí đã có một nhóm người phủ phục quanh cây sung lầm rầm cầu nguyện để “xoa dịu nỗi bực tức” của vị thần.

Dù một vị sư trong đền đã đưa ra lời lý giải “đó có thể là một hòn đá người ta chôn dưới đất trước lúc trồng cây, sau một thời gian dài đất bị xói mòn dần đi nên viên đá lộ ra”, nhưng người dân vẫn lũ lượt kéo đến Bapunagar và không ngừng cầu nguyện.

Đàm Loan
Theo Timesofindia