Thần đồng phẫu thuật 7 tuổi

(Dân trí) - Chào đời ngày 23/4/1993 và chưa từng theo học trường y nào nhưng tại quê hương Ấn Độ của mình, Akrit Jaswal đã nổi danh là một thần đồng y khoa khi mới 7 tuổi.

Trung tâm phát triển tài năng của Mỹ khẳng định: “Chỉ số IQ của cậu bé đã đánh bại chỉ số của Albert Einstein”.

Một cô bé ở Ấn Độ đã bị bỏng nặng khi mới chập chững biết đi. Những ngón tay của em dính liền vào nhau và cuộn tròn giống một quả bóng có mấu. Bố mẹ làm nghề chăn cừu và quá nghèo nên không có đủ tiền để phẫu thuật cho bé. Sau khi nghe danh một cậu bé còn rất nhỏ được gọi là thần đồng phẫu thuật, họ tìm đến cậu.

Akrit Jaswal mới chỉ 7 tuổi khi em phẫu thuật và "giải thoát" thành công các ngón tay của cô bé 8 tuổi.

Dưới đây là video về ca phẫu thuật năm Akrit 7 tuổi:

Akrit có chỉ số I.Q 146, cao hơn bất kỳ cậu bé nào bằng tuổi tại đất nước hơn 1 tỉ dân của Ấn độ. Cậu đã tập trung trí thông minh phi thường của mình vào y học.

10 tháng tuổi, Akrit đã biết đi và nói, 2 tuổi biết đọc và viết sách, 5 tuổi đọc Shakespeare bằng tiếng Anh. Năm 12 tuổi, Akrit đã tuyên bố mình sắp tìm ra phương pháp điều trị bệnh ung thư và hiện cậu đang nói về các lý thuyết liệu pháp gen qua miệng để chống lại căn bệnh ung thư.
 
Thần đồng phẫu thuật 7 tuổi - 1
 
Thần đồng phẫu thuật 7 tuổi - 2

Akrit trong show truyền hình nổi tiếng của Oprah Winfrey.

Hiện nay, Akrit là sinh viên đại học trẻ nhất ở Ấn độ và cậu đang học 3 chuyên ngành thực vật học, hóa học và động vật học tại đại học Punjab, thành phố Chandigarh. Cậu hy vọng sẽ được đến đại học Harvard danh tiếng một ngày không xa.

Cách đây 1 năm, bố Akrit đã bỏ nhà ra đi mang theo nỗi buồn chán vì đã quá kiệt sức sau 6 năm đấu tranh với bộ máy quan liêu của Ấn Độ. Ông mong muốn trí tuệ của con trai mình được công nhận và có được sự trợ giúp về tài chính cho việc nghiên cứu bệnh ung thư.

Liệu cậu bé này có biết điều mà các chuyên gia y học không biết vẫn còn là một câu hỏi lớn. Trong lịch sử, những đột phá về khoa học đã chứng minh chúng không chỉ do các chuyên gia uyên bác, những học giả và những người có uy tín khám phá ra mà còn xuất phát từ một giây phút bột phát của sự hiểu biết sâu sắc và cảm hứng nào đó.

Tuy nhiên, Akrit không bị danh vọng làm lóa mắt và cậu cũng đã quen với những cuộc gặp mặt với các bộ trưởng của chính phủ và đại diện của báo chí. Đối với những người bình thường khi gặp Akrit, cuộc gặp mặt ấy sẽ rất khác. Họ sẽ tập hợp lại để tìm kiếm lời khuyên và chuẩn đoán cho căn bệnh và vết thương của mình. Họ đến để gặp một thầy thuốc, một bác sĩ tinh thần vì người Ấn Độ luôn cọi trọng yếu tố tôn giáo và tinh thần.

Akrit có thể nổi tiếng nhưng liệu cậu có là người tiết lộ những bí mật về phương pháp chữa căn bệnh ung thư? Các nhà khoa học đã mời cậu tới trường đại học Imperial ở London (Anh) để tìm hiểu. Akrit đã ở 2 tuần tại Imperial để được kiểm tra trí thông minh và nói chuyện về gen, các liệu pháp với các nhà khoa học nghiên cứu căn bệnh ung thư hàng đầu thế giới.
 

Giáo sư Djamgoz cho biết “Cậu bé đưa ra những ý tưởng dựa trên những gì mà cậu biết theo kiểu duy tâm mà không hiểu thấu đáo thực tế và không hiểu việc biến những ý tưởng thành hiện thực khó như thế nào”.

Còn về trí thông minh của Akrit? Nhóm Focus bao gồm các chuyên gia I.Q hàng đầu của Anh đồng ý kiểm tra cậu bé. Nhưng với Akrit, lần kiểm tra này lại là một sự thất vọng.

Kết quả đáng kinh ngạc của bài kiểm tra số học và khả năng từ vựng lại hoàn toàn đối lập với các bài kiểm tra thử nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực toán tử. Bởi vì những kết quả này nằm trong phạm vi quá rộng, nhóm Focus lựa chọn không đưa ra đánh giá cuối cùng.

Rosemary Facer, một nhà tâm lý học trẻ em, đưa ra giả thuyết rằng Akrit đã bộc lộ khả năng thiên tài quá sớm (lý giải cho kết quả rất tốt của các bài kiểm tra số học và từ vựng) và vì tài năng phát triển quá sớm này mà cậu đã bỏ lỡ cơ hội được học ở trường (giải thích cho kết quả kém của các bài kiểm tra thử nghiệm). Những kết quả này không ảnh hưởng tới những gì mà cậu có thể đạt được, tuy nhiên cậu cần sự giúp đỡ, đó là một người bạn để tâm tình và nói chuyện.

Phân tích của giáo sư Djamgoz chỉ ra rằng Akrit cần phải vui chơi nhiều hơn và học tập như các bạn cùng lứa. Ông nghĩ Akrit là một thiên tài lớn nhưng cậu cần được chỉ dẫn đúng cách.

Akrit đã trở về Ấn Độ, chín chắn và thực tế hơn nhưng cậu bé thần đồng này vẫn tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ tìm ra phương pháp điều trị bệnh ung thư.

Đàm Loan
Theo Mymultiplesclerosis