Tên trộm thèm... hít giày con gái

(Dân trí) - 1.500 đôi giày là chiến lợi phẩm mà tên đạo chích 26 tuổi Erik D. Heinrich tích cóp được trong suốt 2 năm qua bằng cách đột nhập 4 trường nữ sinh ở Waukesha, bang Wisconsin (Mỹ). Chỉ bởi một động cơ duy nhất: gã thích ngửi mùi giày.

Theo báo Milwaukee Journal-Sentinel đưa tin, Erik D. Heinrich vốn là nhân viên điều khiển xe nâng ở một công ty cáp điện. Lợi dụng mỗi lần được gọi tới trường sửa chữa, hắn tìm cách đánh cắp chìa khóa, sau đó lẻn vào khu tủ đồ cá nhân của học sinh để trộm giày.

 

Heinrich bị camera an ninh tố giác khi đang “hành sự” tại trường cấp 3 North hôm 20/5.

 

Tên trộm thèm... hít giày con gái - 1

Số giày được phát hiện trong nhà kho của Heinrich

 

Khám xét nhà riêng, cảnh sát đã phát hiện tất thảy gần 1.500 đôi giày, theo Heinrich thừa nhận là “chiến lợi phẩm” từ các vụ đạo chích 3 trường trung học ở Waukesha từ năm 2005 đến nay. Trước đó không lâu, tên này đã bị kết án trộm giày ở trường Kenosha Tremper.

 

Lý giải cho hành vi phạm pháp này trước tòa án hạt Waukesha, tên trộm kỳ quặc không giấu nổi khuôn mặt thẹn thùng: “Vì tôi rất thích ngửi mùi giày phụ nữ”.

 

HM

Theo CBS News