Tặng hơn 20 triệu đô cho thư viện và công viên

(Dân trí) - Một goá phụ ở Mỹ đã khiến mọi người bị sốc khi để lại số tiền khổng lồ 20 triệu USD (tương đương hơn 400 tỷ VNĐ) cho thư viện và công viên trung tâm thành phố New York trước khi tạ thế.

Bà Mary McConnell Bailey

Bà Mary McConnell Bailey

Tờ New York Post  đưa tin, góa phụ Mary McConnell Bailey sống một cuộc đời giản dị. Bà chỉ mặc những bộ áo quần bình thường, không sính các loại vàng bạc trang sức. Bà Bailey đã để lại số tiền khổng lồ 20 triệu USD để làm từ thiện cho thư viện công cộng và công viên trung tâm thành phố New York sau khi qua đời vào tháng 2/2011 ở tuổi 88.


Thư viện công cộng ở New York

Thư viện công cộng ở New York

 

Lizanne Stoll, một người hàng xóm đồng thời cũng là một người bạn của bà Bailey, cho hay Bailey sống rất khiêm tốn, giản dị và cũng là một người ôn hòa. “Bạn không biết đâu, bà ấy rất nghiêm túc trong cuộc sống”, Stoll nói.

 

Chồng bà Bailey chết trong Thế chiến thứ II, và bà sống một mình, không có người con nào. Sinh năm 1922, bà Bailey lớn lên ở Bắc Hampton, Bang Massachusetts. Lúc 20 tuổi, bà Bailey chuyển đến New York sống và sống trong một căn hộ 2 phòng khiêm tốn.


Bà tặng10 triệu USD cho công viên Trung tâm thành phố New York

Bà tặng10 triệu USD cho công viên Trung tâm thành phố New York

 

Khi còn trẻ, bà Bailey đến Columbia và tham gia tình nguyện ở các bệnh viện, trường học. Mẹ bà sau khi qua đời đã để lại cho bà và anh chị em một khối tài sản lớn. Kể từ đó, bà bắt đầu sống một cuộc sống bình dị và chuyên đi làm từ thiện.

 

John Bacon, giám đốc Thư viện công cộng thành phố New York, nói: “Tôi đã gặp bà ấy nhiều lần và từng ăn trưa với bà 2 lần, nhưng tôi không thể nhớ rõ được tiếng nói của bà ấy, chỉ biết rằng bà ấy có một giọng nói nhẹ và ấm trầm. Bà ấy luôn ăn mặc gọn gàng, rất cẩn thận nhưng không diêm dúa và không bao giờ mang nữ trang”.

 

An Tử