Sau cơn bão Nam Phi, tìm thấy bé sơ sinh trong ổ kiến lửa

(Dân trí) - Charmaine đang dắt cún cưng đi dạo vào buổi sớm và không hiểu vì chuyện gì mà chú cún bỗng nhiên dừng lại, liên tục sủa về phía cống thoát nước.

Đứa trẻ bị bỏ rơi nặng tới 3,09 kg
Đứa trẻ bị bỏ rơi nặng tới 3,09 kg

Charmaine Keevy đến từ Port Elizabeth, Nam Phi chính là người đã vô tình phát hiện ra bé sơ sinh bị bỏ rơi sau cơn bão. Ban đầu, người phụ nữ 63 tuổi nghe thấy tiếng ồn và chỉ nghĩ đó là tiếng mèo kêu. Thế nhưng chú cún cưng Georgie không ngừng sủa nên Charmaine quỳ xuống xem xét rồi nhận ra có một đứa trẻ đang khóc từ phía trong ống cống.

Sau khi nghe thấy tiếng bé sơ sinh, bà đã cố gắng vẫy xe để tìm người giúp đỡ. Lái xe Cornie Viljoen 60 tuổi đỗ lại, nhận thấy đó đúng là một đứa trẻ sơ sinh. Hai người nhanh chóng dùng một thanh sắt bẩy tấm bê tông đậy trên miệng cống nhằm giải thoát đứa trẻ. Nhảy xuống độ cao gần 2 mét, ông Cornie hốt hoảng nhận ra bé sơ sinh đang bị bao vây trong ổ kiến lửa.

Ông Cornie đã nhảy xuống cống cứu đứa bé
Ông Cornie đã nhảy xuống cống cứu đứa bé

“Đứa trẻ đã vô cùng may mắn bởi lũ kiến bu đầy trên thành cống nhưng lại không bò xuống dưới đáy. Tôi không hiểu tại sao người nào đó lại có thể làm điều này với một đứa bé mới sinh nhưng tôi cũng rất vui vì đã kịp thời giúp đỡ và cứu mạng cô bé. Tôi đã bảo bà Charmaine phải gọi cấp cứu ngay lập tức”, ông Cornie chia sẻ.

Cô bé được đặt tên là Grace April
Cô bé được đặt tên là Grace April

Cảnh sát và nhân viên y tế đã có mặt tại hiện trường kịp thời để điều trị tình trạng giảm thân nhiệt cho bé gái và khẩn cấp đưa bé tới bệnh viện Dora Nginza. Cơ quan điều tra cho rằng một người sống ngoài khu vực đã bỏ đứa trẻ vào ống cống giữa thời điểm vắng người và vẫn đang ra sức kêu gọi nhân chứng cũng như mẹ bé gái ra nhận lại con.

Nhân viên Pamela Rubushe của tổ chức bảo vệ trẻ em đang chăm sóc đứa trẻ
Nhân viên Pamela Rubushe của tổ chức bảo vệ trẻ em đang chăm sóc đứa trẻ

“Tôi tin rằng Thượng Đế đã dẫn lối cho tôi để tìm thấy đứa trẻ bởi vì bình thường, tôi hay đi một con đường khác. Tôi cảm thấy mọi chuyện đã được sắp đặt và bé gái ấy có một mục đích cao cả khi đến với thế giới này. Không nghi ngờ gì nữa, đó rõ ràng là một phép lạ. Tôi hy vọng nếu người mẹ không đứng ra nhận Grace April thì sẽ có một gia đình tốt bụng nào đó sẵn sàng yêu thương cô bé”, bà Charmaine thổ lộ.

Trà Xanh
Theo TS