Rúng động mẹ quấn con trong túi ni lông, gửi tới trại mồ côi bằng chuyển phát nhanh

(Dân trí) - Một đứa bé người Trung Quốc đã suýt nữa mất mạng vì bị mẹ đẻ bọc kín trong túi ni lông rồi chuyển tới trại mồ côi theo đường chuyển phát nhanh.

Đứa trẻ sơ sinh bị mẹ tàn nhẫn bọc trong túi ni lông
Đứa trẻ sơ sinh bị mẹ tàn nhẫn bọc trong túi ni lông

Hôm 9/8 vừa rồi, một người phụ nữ 24 tuổi đã gửi cho công ty chuyển phát nhanh ở Phúc Kiến, Trung Quốc một gói hàng và đề nghị chuyển đến trại trẻ mồ côi. Ban đầu, nhân viên nhận hàng vốn định mở túi đồ ra để kiểm tra nhưng bị cô gái ngăn lại.

Chàng nhân viên chuyển phát vẫn chưa hết bàng hoàng
Chàng nhân viên chuyển phát vẫn chưa hết bàng hoàng

Trên đường đến trại trẻ mồ côi, chàng nhân viên bỗng bất ngờ nghe thấy tiếng khóc phát ra từ gói hàng. Đến lúc này anh mới mở túi ra và bị sốc khi thấy một đứa trẻ sơ sinh nằm bên trong. Nhiều người qua đường đã nhìn thấy vụ việc và dừng lại giúp đỡ. Nhân viên chuyển phát nhanh cũng lập tức gọi cho cảnh sát để xin viện trợ.

Đứa trẻ nhanh chóng được người dân cho uống nước
Đứa trẻ nhanh chóng được người dân cho uống nước

Trang Beijing News cho biết khi được tìm thấy, dây rốn của đứa bé vẫn còn chưa được cắt rời. Bé sơ sinh cũng có thể đã bị ngộp thở trong gói hàng bởi thiếu khí và nhiệt độ 37 độ C của ngày hôm đó.

Rất nhiều người đã xúm lại vì tò mò
Rất nhiều người đã xúm lại vì tò mò

Sau khi đến hiện trường, cảnh sát đã đưa bé sơ sinh đến bệnh viện huyện Tế Nhân gần đó để theo dõi tình trạng sức khỏe. Đến giờ vẫn chưa xác nhận được danh tính cha mẹ đứa trẻ là ai nhưng cơ quan điều tra khẳng định sẽ truy cứu tội danh của bà mẹ.

Đứa bé được người qua đường bế trong khi chờ đội ngũ y tế
Đứa bé được người qua đường bế trong khi chờ đội ngũ y tế

Từ tháng 6 năm 2011, tình trạng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên đường phố Trung Quốc có hiện tượng gia tăng vượt bậc, khiến nhiều người dân phẫn nộ. Những trẻ em đó thường bị bệnh, bị khuyết tật hoặc bố mẹ của chúng không có khả năng chăm sóc cho con.

Trà Xanh
Theo AS