Rùm beng quanh một bức tượng kẹo

(Dân trí) - Sẽ chẳng có gì đáng tranh cãi nếu như bức tượng chocolate sữa không mang hình Chúa Jesus đóng đanh và... khỏa thân toàn bộ.

Tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Cosimo Cavallaro dự tính sẽ trưng bày tại bảo tàng nghệ thuật  thuộc khách sạn Roger Smith ở Manhattan, New York. Không may, nó gặp sự phản đối dữ dội từ phía các tín đồ Cơ đốc giáo - những người một mực quy kết “đây là một hành động phỉ báng thậm tệ”.

 

Với tên gọi “My Sweet Lord”, bức tượng kẹo Jesus khỏa thân đã châm ngòi cho hàng trăm cuộc gọi phẫn nộ đổ về khách sạn. Thời gian ra mắt tác phẩm ra theo dự kiến, không may, lại “tình cờ” trùng tuần lễ Phục sinh. Vậy là những người phản đối càng thêm cớ nổi giận.

 

Rùm beng quanh một bức tượng kẹo - 1
 

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra sự vụ rùm beng xung quanh việc đắp tượng các nhân vật tôn giáo. Năm 1999, thị trưởng thành phố New York khi đó là ông Rudy Giuliani cũng tỏ ra bất bình trước tác phẩm Đức mẹ Đồng Trinh Mary được nhào nặn từ... phân voi - do nghệ sĩ Chris Ofili thực hiện. Trước đó vào năm 1989, bức hình Chúa cứu thế được Andres Serrano phóng tác bằng... nước tiểu cũng làm dấy lên cơn thịnh nộ từ đông đảo dân chúng.

 

Nghệ sĩ Cavallaro vốn nổi tiếng với các tác phẩm nghệ thuật sáng tạo từ thực phẩm, ví dụ như nhà pho mát ở Wincosin hay giường ngủ làm bằng hơn 100 kg thịt đùi.

 

Rùm beng quanh một bức tượng kẹo - 2

 

Rùm beng quanh một bức tượng kẹo - 3
 

HM

Theo Metro