Rơi từ tầng 47 xuống đất, không chết

(Dân trí) - Anh Alcides Moreno - một công nhân lau cửa kính 37 tuổi đã may mắn hơn anh trai mình, thoát khỏi bàn tay tử thần sau khi bị rơi cùng anh trai mình từ tầng 47 của một tòa nhà chọc trời tại Manhattan (Mỹ).

Sau 2 tuần bị hôn mê, anh đã hồi tỉnh và nói chuyện với các thành viên trong gia đình.
 
Các bác sĩ cho rằng Monero sẽ nhanh chóng hồi phục hoàn toàn. Moreno nói những từ tiếng Anh đầu tiên đúng vào ngày Giáng Sinh “anh đã làm gì?” - bên cạnh người vợ đang mòn mỏi chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra.
 
Rơi từ tầng 47 xuống đất, không chết - 1
Vợ anh Monero tại cuộc họp báo

Vài ngày sau, cậu con út Andrew được phép vào thăm bố, cậu bé đã nói “con yêu bố”. Alcides Moreno đáp lại một cách âu yếm “bố cũng yêu con!”.

Sáng nay, các bác sĩ tại trung tâm y tế New York Weill Cornell thông báo với các phóng viên rằng Moreno đã bị gãy cả 2 chân, một cánh tay và một cổ tay, bị tổn thương não và xương sống. Moreno đã trải qua 9 ca phẫu thuật chỉnh hình nhưng họ khẳng định anh có thể đứng lên, đi lại và dần dần lấy lại cuộc sống bình thường như trước trong vòng 1 năm.

Tuy nhiên, người anh trai Edgar đã không qua khỏi khi bị ngã cùng Moreno từ tầng 47 của tòa nhà chung cư tại khu vực East Side, Manhattan ngày 7 tháng 12 vừa qua. Các quan chức thành phố tin rằng giàn giáo cao 4,8 m đã đổ sập vì dây cáp nối giàn giáo với mái nhà bị đứt.
Đàm Loan
Theo Nydailynews