Robot biết chống đẩy và... toát cả mồ hôi

(Dân trí) - Với vẻ ngoài khá giống một nguyên mẫu của kẻ hủy diệt T-800 trong phim của Arnold Schwarzenegger, nhưng với 108 động cơ và khung siêu bền, robot Kengoro quan tâm đến việc thực hiện các động tác thể dục hơn là vai trò của một “sát thủ”.

Được phát triển bởi một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Tokyo, Kengoro đã được ra mắt tại Hội nghị quốc tế về robot và hệ thống thông minh ở Daejon, Hàn Quốc trong tuần trước. Điểm độc đáo của robot này là nó có khả năng đổ “mồ hôi” để giữ mát bằng cách tiết ra nước khử ion từ các kênh thấm trong khung xương có cấu trúc giống như bọt biển. Mồ hôi của Kengoro thậm chí có thể bốc hơi khi hoàn thành nhiệm vụ làm mát để robot không bị thấm nước ở bất kỳ bộ phận nào.


Kengoro đang thực hiện các động tác chống đẩy. Ảnh: ĐH Tokyo/ YouTube/IEEE Spectrum

Kengoro đang thực hiện các động tác chống đẩy. Ảnh: ĐH Tokyo/ YouTube/IEEE Spectrum

"Thông thường khung xương của một robot chỉ có chức năng chịu lực", Trưởng nhóm phát minh Toyotaka Kozuki chia sẻ với IEEE Spectrum. "Tuy nhiên, chúng tôi đã tích hợp thêm nhiều chức năng vào khung của Kengoro, theo đó nó thêm các tính năng như truyền nước, phát nhiệt bên cạnh việc chịu lực."

Robot chống đẩy biết toát mồ hôi chống nóng

Tuất Kiệt
Theo UM