Rao bán… ngực vợ

(Dân trí) - Chắc là tiếc rẻ không dám bán vợ vì vẫn muốn có người đầu gối tay ôm nên hai kẻ sức dài vai rộng chỉ rao bán bộ ngực của vợ để có tiền tiêu pha.

Tờ rơi quảng cáo “độc đáo” này được dán kín các cột đèn đường trên phố Zhong Shan của tỉnh Liaoning, Trung Quốc, theo tờ Shenyang Evening News.

 

Người đi đường không khỏi ngỡ ngàng vì loại hàng hóa chưa từng ai bán ai mua này. “Những người này thật là ghê tởm, họ không có quyền gì để bán ngực của vợ”, một người phụ nữ bực tức gọi đến đường dây nóng của tờ Shenyang Evening News.

 

Ông Wang Chungui, một trong hai người đàn ông rao “hàng”, giải thích: “Thực ra chúng tôi không có ý định bán ngực của vợ đâu. Mà chúng tôi làm thế để ông chủ nơi mà chúng tôi làm công trả lương cho chúng tôi”.

 

Ông Wang và 40 công nhân nhập cư đã phải chờ đợi mỏi mòn mấy tháng nay để lấy 25,14 USD tiền lương nhưng chẳng ai chịu thanh toán cho họ. “Chẳng còn cách nào cả, chúng tôi phải gây xôn xao dư luận để được mọi người để ý”, ông Wang cay đắng nói. “Tôi không nói với vợ tôi về việc này. Tôi chỉ muốn lấy lại tiền của mình thôi”.

 

N.H

Theo ChinaDaily