Rao bán cả làng
(Dân trí) - Một ngôi làng yên bình và thơ mộng ở miền nam nước Anh với 22 căn nhà, cửa hàng, trung tâm thương mại... đang được rao bán với giá trên 30 triệu USD.
Linkenholt là ngôi làng nguyên mẫu của miền quê nước Anh. Ngôi làng có 22 ngôi nhà, một cửa hàng, tháp đồng hồ, 1 sân chơi cricket, trang viên, 2 thợ rèn, 1 trung tâm thương mại, một trường học.
“Thật vui nếu ai đó mua ngôi làng và sống ở đây. Người chủ mới phải thật lương thiện, đó là điều mọi người trong làng đều muốn”, Colin Boast, một trong 2 thợ rèn của ngôi làng cho biết.
Tim Sherston, từ công ty môi giới bất động sản Jackson-Stops, miêu tả việc đầu tư vào ngôi làng là “an toàn và có lý” bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế hiện thời.
“Nếu bạn mua cả làng, bạn sẽ có mọi thứ: 22 ngôi nhà, sân cricket, cửa hàng, đất đai… Tôi nghĩ sẽ có nhiều người muốn sở hữu ngôi làng”.
Do không có người thừa kế, Herbert Blagrave, một nhà hảo tâm nổi tiếng, đã để lại toàn bộ tài sản của gia đình, trong đó có ngôi làng Linkenholt, cho tổ chức từ thiện Herbert & Peter Blagrave với điều kiện số tiền sẽ được dùng để tài trợ những em nhỏ bị bệnh, người già và những người cưỡi ngựa không may bị thương.
Linkenholt nhìn từ trên cao.
Phong cảnh bình yên và thơ mộng của ngôi làng.
Một người thợ đang lợp lại mái nhà một của ngôi nhà tranh.
Những ngôi nhà nằm rải rác trong làng.
Theo Reuters, Dailymail