Những bức ảnh “nuy” mới nhất của Spencer Tunick

(Dân trí) - Khỏa thân dưới ống kính của Spencer Tunick dường như đã trở thành niềm vinh dự hơn là sự “hy sinh”. Cách đây 2 hôm, nhiếp ảnh gia nổi tiếng này lại làm xáo động bãi biển South Beach của thành phố Miami (Mỹ) bởi đội quân tình nguyện “nuy” hùng hậu gần nửa nghìn người.

Được Tunick ưu ái chọn làm bối cảnh trọng tâm là khách sạn Sagamore 15 tầng cao cấp, vốn nổi tiếng là nơi của tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, của những lễ hội miền nhiệt đới ê hề hoa quả và thức ăn.

 

Cũng giống như mọi lần, nhiếp ảnh gia 40 tuổi chỉ đạo dàn người mẫu mấy trăm người chỉ bằng công cụ thô sơ duy nhất: loa pin. Ông nhắc nhở họ từ việc tháo bỏ các đồ trang sức trên người, cho đến chỉnh sửa từng động tác nhỏ xíu: duỗi vai cho tự nhiên, khép chân gọn vào tí nữa…

 

Những bức ảnh “nuy” mới nhất của Spencer Tunick - 1
 

Một trong những tấm hình dàn dựng công phu nhất là cảnh 500 người nhất loạt cùng khui nắp sâm-panh. Trong ánh sáng đèn neon phớt hồng và rượu phun tung tóe, trông họ chẳng khác nào một đài phun nước sống kéo dài từ tầng 1 đến tận ban công của tầng 5.

 

Phần lớn những người tình nguyện tham gia buổi chụp hình cho biết, họ coi việc khỏa thân chụp ảnh kiểu này đơn giản là một cách để thư giãn, để gạt sang một bên những lo toan thường nhật, chứ hoàn toàn không vì mục đích phô trương cơ thể.

 

Những bức ảnh “nuy” mới nhất của Spencer Tunick - 2
 

 

“Chúng tôi làm việc vì lịch sử, vì nghệ thuật. Đồng thời qua sự kiện “nuy” tập thể, mọi người dường như trân trọng hơn cơ thể của mình cũng như trân trọng tất cả những dáng dấp, hình hài được thể hiện tại đây” - cô Bianca Mour 37 tuổi, một trong số 500 người tình nguyện khẳng định.

 

Được biết, những người mẫu này được chọn một cách ngẫu nhiên sau khi gửi ảnh (có kèm quần áo) tới website của Tunick - website này lúc nào cũng có hàng trăm người trong tình trạng “sẵn sàng” tham gia một dự án bất kỳ.

 

Những bức ảnh “nuy” mới nhất của Spencer Tunick - 3
 

 

Thích được gọi là “nghệ sĩ” hơn nhiếp ảnh gia và luôn coi tác phẩm của mình đơn thuần là “sự sắp đặt”, ít ai biết Spencer Tunick thực chất là người khá rụt rè, không thích phô trương, nếu không muốn nói là luôn khiêm tốn trong những bộ quần áo màu đen và sẫm màu.

 

Nghệ sĩ đến từ thành phố New York này thổ lộ, cấu trúc sinh học của cơ thể người luôn là niềm cảm hứng tuyệt vời giúp anh sáng tác, nếu cảm hứng đó được thể hiện trên khung cảnh khoáng đạt, không khép kín thì càng tuyệt vời.

 

Những bức ảnh “nuy” mới nhất của Spencer Tunick - 4
 

 

“Khỏa thân không phải là vấn đề tranh cãi nếu được sắp đặt trong viện bảo tàng, nhưng một khi đã đưa ra ngoài đường phố hoặc những nơi công cộng thì việc đó quả thật gây rất nhiều rắc rối”.

 

Còn nhớ hồi mới bước chân vào lĩnh vực chụp ảnh nuy nghệ thuật, Tunick đã từng bị cảnh sát bắt giữ hàng chục lần với tội danh “làm rối loạn trật tự công cộng”. Anh cũng đã “quyết chiết” nảy lửa với ngài cựu thị trưởng thành phố New York để giành quyền sáng tác ảnh nuy trên đường phố, và may mắn giành phần thắng cuối cùng.

 

Những bức ảnh nuy trên bãi biển South Beach, Miami không lâu nữa sẽ được trưng bày tại phòng trưng bày nghệ thuật đươg đại của khách sạn Sagamore.

 

 

Hải Minh

Theo Believe or Not