Nhật: đã tóm được con mực "truyền thuyết"

(Dân trí) - Từ thế kỷ thứ 18, ngư dân Nhật đã truyền tại nhau về nỗi kinh hoàng “kraken” - quái vật xúc tu chuyên đánh chìm tàu bè trên biển. Vậy nên mới đây khi một con mực khổng lồ bị bắt sống, nhiều kẻ nghi ngờ: liệu nó có phải “tiểu quái” kraken?

Nếu xét về khả năng sinh trưởng thì xem chừng với cân nặng 50 kg, dài 3,5m, nặng 50 kg, con mực cái mới đang trong tuổi “vị thành niên”.

 

Loài mực khổng lồ này được coi là một trong những sinh vật bí hiểm nhất đại dương, nhiều năm nay đã làm hao tốn không biết bao công sức săn đuổi của các nhà nghiên cứu thuộc Bảo tàng Khoa học Quốc gia Nhật Bản.

 

Một số tài liệu không chính thức cho biết: con mực có thể phát triển tới 20 m chiều dài, tuy nhiên theo các nhà khoa học thì dù có lớn tới cỡ nào đi nữa, nó cũng khó có cơ hội trở thành thủy quái nhấn chìm tàu bè như truyền thuyết, bởi giống loài này thường cư trú hàng trăm mét sâu dưới đáy biển.

 

Nhật: đã tóm được con mực "truyền thuyết" - 1
 

Theo lời kể của trưởng nhóm nghiên cứu Tsunemi Kubodera: sau nhiều năm dò tìm trong vô vọng, hồi giữa tháng 10 vừa qua nhóm của ông bất ngờ phát hiện dấu vết con mực nhờ “bám đuôi” đàn cá nhà táng – kẻ thù truyền kiếp của mực khổng lồ đại dương.

 

Sau đó để nhử mồi, họ đã đặt một cái móc cỡ bự dưới độ sâu 650 m ở biển Ogasawara kèm theo “vật hiến tế”. Con mực mắc bẫy vào sáng ngày 4/12 và chính thức bị bắt sống sau vài giờ vật lộn không thành.

 

Nhật: đã tóm được con mực "truyền thuyết" - 2
 

Nhật: đã tóm được con mực "truyền thuyết" - 3
 

Hải Minh

Theo Reuters