Nhận tiền trợ cấp để nói chuyện với người chết

(Dân trí) - Hai nhà tâm linh học người Anh đã được chính phủ hỗ trợ tài chính để dạy mọi người cách “liên lạc với người chết”.

Paul và Deborah Rees đã được tài trợ 4.500 bảng Anh (xấp xỉ 6.500USD) theo hệ thống tạo việc làm Want2Work của chính phủ. Cặp vợ chồng, từ Bridgend, miền nam xứ Wales, sẽ sử dụng số tiền này để hướng dẫn mọi người cách liên lạc với bạn bè và người thân ở bên kia thế giới.

Nhận tiền trợ cấp để nói chuyện với người chết - 1
Paul và Deborah Rees. 
Tuy nhiên, khoản tiền hỗ trợ trên của Bộ lao động và hưu trí Anh đã vấp phải những chỉ trích gay gắt. Hội đồng lập pháp xứ Wales đã phát động một cuộc điều tra về vụ việc này.

Hai nhà tâm linh nói rằng 4.500 bảng Anh tiền công quỹ sẽ được sử dụng đúng mục đích tại trung tâm của họ - Viện nghiên cứu tâm linh và lên đồng Accolade.
 
Rees, 40 tuổi, nói: “Những người mất cha mẹ hoặc con cái cần được thế giới tôn trọng vì những đau buồn của họ và nên có một nhà tâm linh để có thể giúp đỡ họ”.
 
“Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa ra bằng chứng có thật để làm dịu nỗi đau của họ và đó là điều mà tôi sẽ nói với những người nghi ngờ về số tiền trên”.

Anh Rees nói ngượi vợ 37 tuổi của anh đã phải vượt qua các thủ tục quan liêu để nhận được số tiền trợ cấp, vốn được dùng để giúp mọi người khởi nghiệp kinh doanh.
 
“Trước kia họ không đầu tư cho các nhà tâm linh, vì vậy chúng tôi phải nỗ lực thực sự chứng tỏ bản thân”, anh Rees nói.
 
Tuy nhiên, Jonathan Morgan, thành viên của Hội đồng lập pháp xứ Wales, cho rằng “thật là đáng xấu hổ khi tiền đóng thuế của người dân đang bị tiêu xài hoang phí và được dành cho một tổ chức tin rằng có thể dạy mọi người cách nói chuyện với người chết”.

Lưu Ly
Theo Ananova