Nhắm rượu với…vỏ chai

(Dân trí) - Cách đây gần chục năm có lần Hải Quốc Phong ốm nặng, không chữa mà dần dần tự khỏi. Nhưng kể từ sau đó miệng anh luôn cảm thấy khó chịu, khi ăn thuỷ tinh thì thấy dễ chịu ngay. Từ đó về sau thuỷ tinh trở thành món ăn khoái khẩu hàng ngày của anh.

“Khi không phải làm việc tôi tự thưởng cho mình hai cốc bia, nhưng khi đồ nhắm không đủ thì đành lấy vỏ chai bia làm đồ nhắm bổ sung vậy”

 

Nếu hai ngày mà anh chàng 36 tuổi không có thuỷ tinh nhét vào bụng, anh liền cảm thấy không muốn ăn bất kì món ăn nào khác nữa. Những lúc như thế chỉ cần “nhắm” nửa vỏ chai bia tinh thần anh ngay lập tức phấn chấn trở lại.

 

Suốt mười năm nay, Hải Quốc Phong - người tỉnh Tân Thái, Thái, hai năm trước chuyển đến vùng khai thác than ở khe núi Đại Hà, thành phố Hạc Bích - đã ăn hết khoảng 1500 vỏ chai thuỷ tinh. Đương nhiên để có được kỉ lục kì lạ này những răng lớn trong hàm răng của anh đã bị san bằng ra và to hơn người bình thường rất nhiều.

 

Chuyên gia tiêu hoá ở thành phố Hạc Bình cho rằng có thể anh Phong đã mắc phải một chứng bệnh có thể gọi là “chứng thích ăn đồ lạ”, hơn nữa răng, cổ họng, dạ dày ...của anh cũng khác nhiều so với người bình thường.

 

Ăn thuỷ tinh thực sự là việc mà người bình thường không thể bắt chước được.

 

Thu Trang

Theo Xinhua