“Người voi” và ca ghép mặt toàn diện đầu tiên trên thế giới

(Dân trí) - Các bác sĩ phẫu thuật hàng đầu của Pháp đã tiến hành thành công ca ghép mặt toàn diện đầu tiên trên thế giới cho một bệnh nhân với gương mặt dị dạng giống voi, biệt danh "người voi".

Người đàn ông được tiến hành phẫu thuật lần này là bệnh nhân 30 tuổi người Pháp Pascal Coler bị mắc bệnh Von Recklinghausen, một căn bệnh hiếm gặp làm biến dạng khuôn mặt. Suốt 24 năm, Pascal đã sống với căn bệnh quái ác mà Joseph Merrick, một người Anh sống cách đây hơn một thế kỷ, đã mắc phải.

 

Gương mặt của Pascal đã bị biến dạng tới mức không thể nhận ra bởi hàng loạt khối u hình củ hành gớm guốc với làn da bị loét che khuất mắt, mũi, miệng của anh.

 

“Người voi” và ca ghép mặt toàn diện đầu tiên trên thế giới - 1

Pascal Coler mắc chứng rối loạn di truyền Von Recklinghausen làm biến dạng khuôn mặt.

 

Nhưng một nhóm các bác sĩ phẫu thuật Pháp, dẫn đầu là giáo sư Laurent Lantieri, đã cho Pascal một cuộc đời mới.

 

Và cuộc phẫu thuật kéo dài 16 giờ đồng hồ đã giúp Pascal trở lại cuộc sống bình thường mà anh chưa từng được trải qua kể từ thời thơ ấu với sự giúp đỡ của một người hiến tặng đã qua đời và tài năng của bác sĩ phẫu thuật Laurent Lantieri cùng nhóm bác sĩ.

 

Pascal đã được chọn để phẫu thuật ghép mặt sau một bệnh nhân người Pháp khác, cô Isabelle Dinoire. Isabelle, bị chó cắn làm biến dạng khuôn mặt, đã trở thành bệnh nhân đầu tiên của thế giới được ghép mặt từng phần vào năm 2005.

 

“Người voi” và ca ghép mặt toàn diện đầu tiên trên thế giới - 2

 

Tuy nhiên, Pascal còn được thông báo là ca phẫu thuật của anh có thể nguy hiểm hơn nhiều và anh có thể chết vì cần ca ghép mặt toàn diện đầu tiên trên thế giới.

 

Pascal nói: “Đó không phải là việc sử dụng một phần mặt của người khác để che các vết thương mà là thay thế toàn bộ gương mặt của tôi bằng một gương mặt của người khác.

 

“Giáo sư Lantieri nói với tôi rằng có một rủi ro thực sự là tôi có thể chết trên bàn phẫu thuật hoặc sau đó nếu cơ thể của tôi không chấp nhận gương mặt mới”.

 

“Người voi” và ca ghép mặt toàn diện đầu tiên trên thế giới - 3

Pascal trước và sau khi được phẫu thuật.

 

Vào tháng 1/2007, Pascal được thông báo đã tìm thấy người hiến tặng mặt để làm phẫu thuật. Người anh em họ của anh đã đưa Pascal tới bệnh viện Henri Mondor ở ngoại ô thủ đô Paris.

 

Ca phẫu thuật của Pascal đã diễn ra thành công ngoài sức tượng tượng. 6 ngày sau, Pascal đã nhìn khuôn mặt mới của anh lần đầu tiên trong gương.

 

“Tôi đã sung sướng vô cùng. Những gì các bác sĩ phẫu thuật đã làm thật là không thể tưởng tượng nổi. Khi ấy tôi không thể nói ra bằng lời nhưng tôi đã viết ra những suy nghĩ của mình. Tôi muốn mọi người biết tôi hạnh phúc tới mức nào”.

 

“Người voi” và ca ghép mặt toàn diện đầu tiên trên thế giới - 4

Pascal Coler và bác sĩ phẫu thuật Laurent Lantieri.

 

Khi Pascal xuất viện, bạn bè và những người hàng xóm đã chờ đợi để chúc mừng anh. Ca phẫu thuật đã giúp Pascal lấy lại nụ cười - một điều anh không thể làm suốt 24 năm qua. Lần đầu tiên kể từ sau ca phẫu thuật cách đây hơn 1 năm, những bức ảnh đầu tiên của Pascal Coler đã được công bố.

 

“Ca phẫu thuật của tôi đã được giữ bí mật nhưng hàng xóm đều đã nghe đồn về nó. Khi tôi ra khỏi xe cứu thương, mọi người đứng rất đông chờ đón tôi. Họ đều reo hò và vui mừng”.

 

Pascal đã miêu tả ngày anh được phẫu thuật là những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Anh đã kể lại câu chuyện cảm động qua đôi môi bình thường mà anh từng nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ có được. Pascal cũng đã kể lại lối thoát khỏi cơn ác mộng dị dạng và hi vọng tìm được tình yêu lần đầu tiên ở tuổi 30.

 

Pascal nói: "Ca phẫu thuật đã thay đổi hoàn toàn đời tôi. Tôi có thể sống như một người bình thường lần đầu tiên. Mọi người trên phố nhìn tôi rất khác. Họ không còn dừng lại và nhìm chằm chằm hoặc hét vào mặt tôi những từ ngữ độc ác".

 

“Người voi” và ca ghép mặt toàn diện đầu tiên trên thế giới - 5

Pascal Coler hiện tại và khi còn là một cậu bé.

 

"Tôi đã được mọi người chấp nhận. Tôi thậm chí có thể mơ về một cuộc sống mới với gương mặt mới - tôi có thể tìm vợ, ổn định và sinh con".

 

10 tháng sau ca phẫu thuật đầu tiên, Pascal đã trải qua một ca phẫu thuật phụ. Và hơn 1 năm sau ca phẫu thuật đầu tiên, các cuộc thử nghiệm đều cho thấy Pascal đã hoàn toàn khỏi bệnh.

 

Giờ đây, Pascal đang chuẩn bị bắt đầu đi làm với công việc là một kế toán. Anh cũng đang nghĩ sẽ chơi lại tennis và bóng rổ. Pascal hi vọng sẽ tìm được ý chung nhân và xây dựng một gia đình.

 

Ngoài giáo sư Lantieri cùng đội ngũ bác sĩ của ông, chị và mẹ của Pascal, một người mà anh cũng phải mang ơn suốt đời là người đã hiến tặng gương mặt để làm phẫu thuật. Hiện thông tin về người hiến tặng đang được giữ bí mật và Pascal sẽ không bao giờ biết người đó là ai trừ khi được gia đình tiết lộ.

 

Lưu Ly

Theo NOW