Người đàn ông mang bầu kể chuyện lúc lâm bồn

(Dân trí) - Lần đầu tiên kể từ khi hạ sinh cô gái hồi cuối tháng 6, người đàn ông mang bầu Thomas Beatie đã kể lại chuyện lâm bồn của anh.

Ngày 29/6, Beatie đã hạ sinh bé gái Susan Juliette bằng phương pháp sinh tự nhiên tại một bệnh viện gần nhà.

 

Hôm qua, tại nhà riêng ở thị trấn Bend thuộc tiểu bang Oregon (Mỹ), Beatie đã nhớ lại 40 tiếng lâm bồn mà anh miêu tả là “kinh nghiệm của cả một đời người”.

 

“Đó là giây phút tôi không thể quên suốt cả cuộc đời còn lại, thật đẹp và vô cùng ngạc nhiên. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi sẽ phải sinh mổ nhưng tôi biết tôi muốn sinh con một cách tự nhiên và tôi đã làm được”.

 

“Khi bé chào đời, người đỡ đẻ nói con bé có mái tóc màu sẫm giống tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng bà ấy nhưng tôi muốn chính mắt mình nhìn thấy con bé. Khi trông thấy nó, mắt tôi ngấn lệ. Con bé rất xinh và hoàn hảo ở mọi mặt. Tôi vô cùng hạnh phúc và không thể rời mắt khỏi con bé. Đến bây giờ tôi vẫn không làm được”.

 

Beatie cũng cho biết con gái anh đang được bú sữa mẹ vì vợ anh, chị Nancy, đã bắt đầu có sữa sau khi cho bé bú để kích thích tuyến sữa.

 

"Hầu hết mọi người cho rằng Juliette không thể được nuôi bằng sữa mẹ nhưng chúng tôi rất tự hào khi tuyên bố điều ngược lại. Nancy cho bé bú khoảng 2-3 tiếng/lần. Tôi có thể làm mọi việc nhưng không thể cho bé bú".

 

Beatie, với vốn sinh ra là nữ dưới tên khai sinh Tracy LaGondino, đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính cách đây 10 năm và sau đó kết hôn với Nancy.

 

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ News of the World của Anh, Beatie nói: “Chúng tôi thấy gia đình mình là một gia đình truyền thống - có vợ, chồng và con cái. Nancy và tôi đều có những giá trị gia đình tốt và sẽ cùng chăm sóc Susan để bé trở thành người tốt, biết yêu thương và tôn trọng mọi người.

 

"Giống như bất kỳ ông bố hãnh diện nào, tôi mong chờ sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời con gái tôi. Tôi nóng lòng chờ tới ngày được nhìn thấy Nancy và con gái cùng nhau làm bánh".

 

Lưu Ly
Theo Dailymail