Người đàn ông không tay, không chân

Matthew Ames, một người đàn ông không tay, không chân ở phía đông Brisbane, Australia vừa nhận được giải thưởng “Sự tự hào của đất nước Australia” (Pride of Australia) bởi lòng dũng cảm vượt qua bệnh tật hiểm nghèo.

Cách đây 15 tháng, Matthew Ames, 40 tuổi, kỹ sư môi trường, rơi vào trạng thái hôn mê do cơ thể bị tấn công bởi liên cầu khuẩn A.

Vợ anh là Diane đã quyết định để bác sỹ điều trị đến cùng, cắt hết tay và chân anh, với hy vọng mang lại 1% cơ hội sống sót cho chồng.

Câu chuyện về Ames, người cha của bốn đứa con, chống chọi với bệnh tật để hồi sinh đang khiến hàng triệu trái tim Australia rung động.

Ames chơi đùa cùng các con. (Nguồn: News Limited)

Ames chơi đùa cùng các con. (Nguồn: News Limited)

Không đầu hàng số phận, Ames luôn chấp nhận những điều đã xảy ra, tập trung vào điều mình đang có và những gì mình có thể làm để cải thiện cuộc sống “không tay, không chân.”

Để mỗi ngày là một ngày mới, Ames đã đặt cho mình những mục tiêu cụ thể như dần bỏ ống thông khí ở cổ họng để có thể nói chuyện và ăn uống, tự đứng lên, lăn tròn và cuối cùng là tự đi trên đôi chân giả mới.

Hiện Matthew Ames tiếp tục trải qua hàng loạt cuộc phẫu thuật để trở thành người đàn ông “có các bộ phận cơ thể được điều khiển bằng điện tử” đầu tiên trên thế giới.
 
Theo Võ Giang
Vietnam+