Người đàn ông 11 năm ăn… ánh sáng

(Dân trí) - Hira Ratan Manek kể rằng, từ năm 1995 đến nay anh chỉ sống bằng ánh mặt trời và nước. Nhìn chằm chằm vào ánh nắng chói chang là cách ông hấp thụ các chất bổ dưỡng từ mặt trời.

Cách thức hấp thu dinh dưỡng này vẫn là đề tài gây tranh cãi vì người ta cho rằng nhìn trực tiếp vào mặt trời ngay cả trong một thời gian không lâu cũng có thể dẫn đến mù loà hoặc tổn thương mắt nghiêm trọng. Các chuyên gia về mắt cảnh cáo không nên nhìn thẳng vào mặt trời.

 

Nhưng Manek khẳng định: “Nhìn chằm chằm vào mặt trời vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn một cách thư giãn rất có lợi cho sức khoẻ. Những người thường xuyên “luyện mắt” bằng cách này sẽ minh mẫn, khoẻ về thể chất lẫn tinh thần mà hoàn toàn miễn phí”.

 

11 năm nay, năng lượng mặt trời và nước là nguồn sống duy nhất của ông Manek 69 tuổi, hiện sống ở Bodhavad, Ấn Độ. Ngoài nước, ông chỉ dùng thêm cà phê, trà và sữa.

 

Theo Manek và những người khởi xướng thì đã có nhiều nền văn hoá như Ai Cập cổ đại, Axtect (ở Bắc Mỹ), Ma-ya và các bộ lạc của châu Mỹ, người Ấn Độ và Yoga Tây Tạng đều thực hành phương pháp này.

 

Khi được hỏi làm thế nào mà cơ thể vẫn mạnh khoẻ khi nhịn ăn lâu như thế, Manek cho biết cơ thể người đòi hỏi nhiều năng lượng mà mặt trời có thể đáp ứng được. Truyền thống của chúng tôi là không ăn gì ngoài nguồn năng lượng mặt trời. Cơ thể có một cơ chế để nhận và lưu trữ năng lượng trực tiếp từ mặt trời. Phương pháp này tăng mức năng lượng nhưng giảm sự thèm ăn.

 

Một trường hợp khác nữa là Nikolai Dolgoruky người Ukraine cũng chỉ sống bằng cách “ăn” không khí và năng lượng mặt trời.

 

Vân An

Theo Pravda