Mỹ xướng tên cụ bà nhiều tuổi nhất thế giới

(Dân trí) - Cụ bà Besse Cooper, ở Georgia, Mỹ đã chính thức được công nhận là người còn sống già nhất thế giới với 114 tuổi 6 tháng.

 
Mỹ xướng tên cụ bà nhiều tuổi nhất thế giới - 1

Cụ bà Besse Cooper nhận một nụ hôn từ người cháu trai Paul.
 
Cụ bà sinh năm 1896, và kể từ đó đến nay, cụ bà Cooper đã chứng kiến 21 vị tổng thống khác nhau từ Grover Cleveland đến đời Barack Obama, trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới, và thời kỳ đại suy thoái.

Hôm 10/3, cụ bà đã được Guinness chính thức công nhận là người già nhất thế giới vào đúng ngày lễ kỉ niệm tại nhà điều dưỡng.

Cụ bà Cooper đã được trao ngôi vị này sau khi cụ bà Eunice G Sanborn ở Jacksonville, Texas, qua đời hồi tháng trước.

Là một trong số 8 anh chị em trong gia đình, cụ bà có một tuổi thơ đầy năng động, thích leo trèo và lội sông cùng các anh trai ở quận Sullivan, Tennessee. Cụ Cooper sống hòa thuận với các thế hệ con cháu, con trai bà, ông Sid, tin rằng đó chính là bí quyết giúp cụ sống thọ.

Sau khi chuyển tới Georgia để dạy học trong suốt thế chiến thứ I, cụ bà Cooper đã kết hôn ở độ tuổi ngoài 20 và sống cùng chồng suốt 40 năm cho đến khi cụ ông mất gần nửa thế kỉ trước.

Hai vợ chồng cụ đã có với nhau 4 mặt con, hàng chục cháu và chắt. Cụ bà Cooper đã sống một mình cho đến khi được 105 tuổi, cụ không đành lòng rời bỏ ngôi nhà của mình nhưng con trai cụ nói rằng sức khỏe của cụ đã suy giảm đáng kể trong thời gian qua nên không thể nghe và nhìn rõ như trước nữa.

Trong ngày lễ mừng thọ tuổi 113 năm ngoái, cụ bà nói với tạp chí Atlanta Journal-Constitution rằng: “Tôi chỉ bận tâm đến việc của mình và tôi không ăn thực phẩm đã hỏng”.

Nguyễn Thúy
Theo Telegraph