Mục sở thị chàng trai “nửa đầu” quái dị

(Dân trí) - Gần đây, cư dân mạng xôn xao bàn tán về những bức ảnh của một chàng thanh niên chỉ có nửa đầu, giống như một người không có não. Tuy nhiên, ít ai biết được tên thật của chàng trai này ngoài cái biệt danh “nửa đầu”.

“Nửa đầu” có tên thật là Carlos Rodriguez hay còn gọi là Sosa. Sở dĩ, Sosa được gắn với cái tên “Nửa đầu” là do năm 14 tuổi anh đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật sau một tai nạn kinh hoàng trong tình trạng “phê” rượu và ma túy khi đang lái xe.

 

Mục sở thị chàng trai “nửa đầu” quái dị
Carlos Rodriguez với "nửa đầu" quái dị của mình



Chia sẻ câu chuyện của mình trên Youtube, Sosa kể lại: “Tôi cùng với anh họ và một người bạn đã ăn cắp chiếc xe hơi và sau đó gây ra một vụ tai nạn suýt tử vong. Do lái xe ở tốc độ quá nhanh, chúng tôi đã mất kiểm soát và bị đâm. Chiếc xe đã bay ra khỏi đường và đâm vào một cái cọc. Bị va đập mạnh, tôi nhào ra phía trước kính chắn gió khiến đầu bị chấn thương nặng”.

 

Được biết, sau tai nạn, các bác sỹ đã phải cắt bỏ một phần lớn trong não bộ và xương sọ của Sosa để giúp anh có thể sống sót bình thường. Hiện tại, Sosa đang sống tại Miami, Florida (Mỹ) với một diện mạo rất “gây sốt”.

 

Do từng trải qua những chấn thương nghiêm trọng từ hậu quả của những trận “bay” túy lúy với rượu và ma túy nên trong một video mới trên Youtube, “Nửa đầu” đã sử dụng chính diện mạo và câu chuyện của mình để cảnh báo cho những người khác về sự nguy hiểm của việc sử dụng rượu và ma túy trong khi lái xe. "Đấy là lý do tại sao không nên uống rượu khi lái xe, hoặc say thuốc. Không hề tốt đâu", Sosa cảnh báo.

 

Mục sở thị chàng trai “nửa đầu” quái dị

 

Mục sở thị chàng trai “nửa đầu” quái dị


Mục sở thị chàng trai “nửa đầu” quái dị


Mục sở thị chàng trai “nửa đầu” quái dị
 

Mục sở thị chàng trai “nửa đầu” quái dị


Mặc dù vậy, khó ai có thể cảm thông cho chàng trai này khi hiện tại anh ta vẫn tiếp tục hút ma túy hàng ngày. Ngoài ra, cách đây 2 năm, anh chàng này còn dính vào vụ bê bối với gái mại dâm. Điều gây khó khăn cho cảnh sát Miami trong việc điều tra, đó là, trong hồ sơ của anh này không ghi rõ tên mà chỉ có một miêu tả rất ngắn gọn “nửa đầu”.

 

Hình ảnh nửa đầu với cái sọ méo mó của anh chàng Sosa tràn lan khắp trên mạng nhưng nhiều người lại nghĩ rằng đó là một trò lừa bịp. Tuy nhiên, video mới này đã chứng minh rằng anh và hình ảnh nửa cái đầu quái dị thực sự là có thật.

 

Ngoài trường hợp của Sosa, vào năm 2010, Ben Maycock, một thiếu niên tại Nottinngham (Anh) cũng đã may mắn sống sót sau một cú tấn công mạnh bằng búa để lại trên đầu cậu một vết lõm rất lớn trong hộp sọ. Cú đánh gây tổn thương nghiêm trọng và các bác sĩ đã phải lấy đi một phần xương sọ của Ben.

 
Mục sở thị chàng trai “nửa đầu” quái dị
Ben Maycock
 

Các nhân viên y tế tại Trung tâm y tế Queen, Nottingham, cho rằng Ben khó có thể sống sót với vết thương quá khủng khiếp như vậy, và mẹ anh đã được thông báo những điều tồi tệ nhất. Kỳ diệu thay, chỉ với với một phần xương sọ bị mất, Ben vẫn sống tốt!

 

Bùi Huyền

Theo DM