Một trái tim, 2 cuộc sống và 2 cái chết

(Dân trí) - Các đây 13 năm, trái tim của anh Terry Cottle đã cứu sống một người mắc bệnh tim. Thật không ngờ chính trái tim ấy lại gây ra cái chết cho người được hiến tặng y hệt như trường hợp của chủ nhân đầu tiên của nó.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1995, khi các bác sĩ ghi tên Sonny Graham, người mắc chứng suy tim sung huyết vào danh sách được cấy ghép.

Cùng năm đó, người chồng đầu tiên của cô Cheryl Graham là anh Terry Cottle đã tự sát ở thành phố Summerville. Terry lúc đó được hỗ trợ thở bằng máy tại đại học y South Carolina nhằm duy trì các bộ phận nội tạng với mục đích hiến tặng.

Graham nhận được điện thoại từ bệnh viện khi Terry được bỏ máy trợ thở và các bác sĩ đã cấy ghép trái tim cho ông cùng ngày hôm đó. Chỉ sau 9 ngày, Graham được ra viện.
 
Để tỏ lòng cảm ơn, Graham đã liên hệ với gia đình Cottle. Qua thư từ, ông gặp cô Cheryl, người vợ góa trẻ của Terry. Thật bất ngờ họ phải lòng nhau và nên duyên vợ chồng.
 
Một trái tim, 2 cuộc sống và 2 cái chết - 1
Sonny Graham và người vợ Cheryl (trái) trong buổi đoàn tụ của những
người nhận và gia đình người hiến tặng nội tạng vào tháng 12/2006.

Đầu tuần trước, điều khó tin nữa đã lại diễn ra khi ông Graham, 69 tuổi, kết liễu cuộc đời y hệt như Cottle tại nhà riêng của mình ở thành phố Vidalia, bang Georgia (Mỹ).

Greg Harvey, nhân viên đặc biệt của Cục điều tra Georgia cho hay Graham đã dùng súng ngắn bắn vào cổ họng tại phòng chứa dụng cụ ở sân sau nhà ông. Một cơ quan giám định pháp y đã tiến hành mổ tử thi vào hôm thứ 4 tuần trước và không hề thấy dấu hiệu khả nghi nào khác ngoài tự tử.

Một buổi lễ tưởng niệm đã được tổ chức tại thành phố Lyons vào hôm thứ 6 tuần vừa rồi. Trái tim đem lại cuộc sống cho 2 người đàn ông cuối cùng đã được yên nghỉ.

Đàm Loan
Theo Islandpacket