Một binh sĩ Anh làm đám cưới với…. đống gạch

(Dân trí) - Nói chính xác hơn, đống gạch được phủ khăn và mặc bộ… bikini màu xanh nước biển chỉ là tượng trưng cho cô dâu Josephine Aggrey - người đang đứng cách xa chú rể Joseph Lomotey hàng nghìn cây số. Đây là một trong những hôn lễ kỳ lạ nhất bởi nó được cử hành khi cô dâu chú rể mỗi người ở một phương trời.

Lễ cưới diễn ra sơ sài trong một lều trại quân đội ở Basra thuộc sa mạc Irắc, nơi anh lính Joseph Lomotey đến từ Ghana đang thực hiện nghĩa vụ quân sự cùng với trung đoàn pháo binh Hoàng gia Anh số 1, có trụ sở tại Wiltshire.

 

Theo luật Ghana, các cặp đôi yêu nhau vẫn có thể tiến hành kết hôn ngay cả khi không có sự hiện diện của 1 trong 2 người trong ngày cưới. Vậy là dưới sự tác thành của bạn bè đồng chí cùng doanh trại, Lomotey trịnh trọng bước vào vị trí của chú rể trong khi cách đó hàng nghìn cây số, cô bạn gái Josephine Aggrey 21 tuổi cũng hồi hộp không kém trong nghi lễ truyền thống của Ghana.

 

Cha xứ cũng được trịnh trọng mời đến. Sau những lời thề thốt nguyện gắn bó suốt đời, cô dâu chìa tay ra cho anh trai của chú rể đại diện trao nhẫn cưới.

 

Một binh sĩ Anh làm đám cưới với…. đống gạch - 1
 

Cùng lúc ở “đầu cầu” bên kia, các anh lính 1RHA tề tựu đông đủ để làm chứng cho đôi tình nhân Lomotey và Josephine-đống gạch. Đích thân trung sĩ Andy Hadrick, chỉ huy trực tiếp của Lomtotey, đứng ra chủ trì hôn lễ.

 

Trong bộ quân phục còn ám khói bụi chiến trường, chú rể đứng bên bàn lễ, hồi hộp chờ cô dâu - chính xác là bức ảnh cô dâu - được rước qua lối đi sau đó đặt ngay ngắn trên đống gạch. “Họ” cũng thề thốt, cũng trao nhau môi hôn, và tất nhiên là không thể thiếu màn cắt bánh cưới.

 

Một binh sĩ Anh làm đám cưới với…. đống gạch - 2
 

Tuần tới, khi các chiến sĩ thuộc trung đoàn 1RHA kết thúc đợt tập huấn ở chiến trường Irắc và trở về nhà ăn Giáng sinh thì Lomtotey mới có dịp gặp mặt vợ mình - lần đầu tiên kể từ lúc họ quen nhau cho tới khi làm lễ cưới.

 

Thùy Vân

Theo News.sky.com