Lợn sống sót 36 ngày trong động đất trở thành “Con vật của năm”

(Dân trí) - Một chú lợn, vốn trở nên nổi tiếng nhờ sống sót 36 ngày trong đống đổ nát của trận động đất kinh hoàng ở Trung Quốc, vừa được tôn vinh là “Con vật của năm”.

Tờ China Daily đưa tin, “Zhu Jianqiang”, có nghĩa là “Chú lợn mãnh mẽ”, đã giành danh hiệu con vật của năm trong một cuộc bình chọn trên mạng.

 

Chú lợn may mắn này đã trở nên nổi tiếng sau khi được phát hiện vẫn còn sống dưới đổng đổ nát, 36 ngày sau trận động đất mạnh 8 độ richter tại tỉnh Tứ Xuyên hôm 12/5.  Nó đã sống sót nhờ uống nước mưa và ăn than gỗ.

 

Zhu Jianqiang đã được bảo tàng Jianchuan mua lại với cam kết sẽ chăm sóc chú lợn này suốt cuộc đời còn lại của nó như một biểu tượng kiên cường của trận động đất.

 

Giờ đây, khi không còn phải lo lắng về chuyện có thể bị giết mổ, Zhu Jianqiang đang hưởng một cuộc sống nhàn hạ tại bảo tàng. Vì thế mà Zhu Jianqiang ngày càng mập mạp và lười liếng hơn.

 

"Trước kia, chúng tôi thường cho nó đi bộ mỗi ngày 2 lần nhưng giờ thì nó quá lười và béo quá. Hiện chúng tôi chỉ cho nó ăn 2 bữa mỗi ngày", China Daily dẫn lời một nhân viên bảo tàng cho biết.

 

Trong cuộc bầu chọn trên mạng do diễn đàn Red Net tổ chức, chú lợn hai tuổi được tôn vinh là “biểu tượng mạnh mẽ cho tinh thần không bao giờ đầu hàng” và đã trở thành một hình mẫu của các doanh nhân Trung Quốc trong thời buổi kinh tế suy thoái.

 

Lưu Ly

Theo AFP