Lên mạng rao bán… sữa vợ

(Dân trí) - Trong lúc nhiều bà mẹ rất hoang mang về việc các loại sữa bột nhiễm độc tố melamine, một người ông Trung Quốc đã quảng cáo bán sữa của vợ mình trên mạng vì không muốn lãng phí nó.

Anh Li Jun, tới từ tỉnh Hán Dương, cho hay vợ anh ăn rất khoẻ kể từ khi sinh con, vì thế mà nguồn sữa tiết ra rất dồi dào.

 

“Mỗi giờ, cô ấy có thể tiết ra khoảng 200ml sữa, quá nhiều đối với bé gái nhà chúng tôi”, anh Li nói. “Lượng sữa cô ấy tiết ra đủ để nuôi thêm một đứa trẻ khác”.

 

Li còn tiết lộ, vợ anh thường xuyên rửa mặt bằng chính lượng sữa thừa không sử dụng hết và đôi khi còn bắt anh rửa cùng.

 

"Chúng tôi cảm thấy như thế rất lãng phí, vì thế mới nghĩ tới chuyện bán sữa". Tuy nhiên, Li khẳng định vợ chồng anh không có ý định lợi dụng vụ bê bối sữa bột gần đây ở Trung Quốc để kiếm lời.

 

“Nếu gia đình nào thực sự nghèo, chúng tôi sẽ cho họ sữa miễn phí”, anh Li nói thêm.

 

Lưu Ly

Theo Canoe