Lật tẩy thai phụ sinh năm ở Trung Quốc

(Dân trí) - Tháng 6 năm ngoái, báo chí và truyền hình Trung Quốc xôn xao đưa tin về một trường hợp mang bầu đặc biệt ở thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm: cô Kiều Ngọc Pha mới mang bầu tháng thứ 5 nhưng số đo <a href="http://dantri.com.vn/chuyenla/2006/6/122810.vip">vòng bụng đã lên tới... 1,75 m</a>.

Suốt một thời gian dài, thai phụ 23 tuổi này trở thành sao trên khắp các phương tiện truyền thông đại chúng. Sự thật chỉ vỡ lở khi sắp đến ngày sinh, một bác sĩ ở bệnh viện Trường Xuân đến thăm khám và cô nàng... nhảy cửa sổ bỏ chạy.

 

Sau đó, Kiều Ngọc Pha buộc phải thừa nhận trước báo giới rằng, cô đã làm giả chiếc bụng bầu vĩ đại bằng cách lèn chặt quần áo vào bên trong. Hành động gian dối này không vì mục đích gì hơn là làm chồng cô, anh Lưu Đắc Phúc, cảm thấy hạnh phúc.

 

“Tôi bị sảy cái thai sinh đôi trong 1 lần vấp ngã ở nhà mẹ đẻ. Tôi đã không đủ cam đảm nói cho chồng biết, vì anh ấy vừa bị gãy chân sau tai nạn ôtô”.

 

Còn anh Lưu thì vẫn nhất mực tin tưởng rằng vợ mình sắp sinh năm, cho đến khi cô Kiều ra “tự thú”.

 

“Một cụ già trên đường phố bắt mạch cho vợ tôi và nói rằng cô ấy sẽ sinh năm. Tôi cũng không nghi ngờ gì cả, vì đi khám trước đó người ta bảo vợ tôi đã mang bầu sinh đôi. Kể từ lúc đó, tôi không dám chạm vào người cô ấy, ngay cả khi ngủ”

 

Rất may là anh Lưu đã tha thứ cho lỗi lầm của vợ mình."Âu cũng vì cô ấy không muốn làm tôi đau lòng".

 

TV

Theo Annanova