Kỳ diệu những em bé chào đời trong tai nạn kinh hoàng

(Dân trí) - Chào đời ngay trong vụ tai nạn giao thông khủng khiếp cướp đi tính mạng của cả cha lẫn mẹ, bé trai được cư dân mạng đặt biệt danh là “em bé kỳ diệu”.

Bé trai ngủ say sau khi chào đời trong vụ tai nạn kinh hoàng

Bé trai ngủ say sau khi chào đời trong vụ tai nạn kinh hoàng
Cậu bé ra đời sau khi mẹ bé, chị Dương, 40 tuổi, bị ngã khỏi xe máy do bị một chiếc xe hơi tông phải tại một đoạn đường nối ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.
 
Cha mẹ bé được cho là đang trên đường tới bệnh viện do chị Đoạn có dấu hiệu chuyển dạ.
 
Truyền thông mô tả cậu bé bị “đánh văng” ra khỏi bụng mẹ do sự va chạm trong khi hai xe đâm vào nhau. Cha bé, anh Triệu, 42 tuổi là người cầm lái chiếc xe máy. Vụ tai nạn cũng khiến anh qua đời ngay sau đó.
 
Cậu bé được thấy là chỉ bị một vài vết xước và bầm tím nhẹ, đã được người dân đưa ngay tới bệnh viện gần đó để điều trị.
 
“Bé được đưa tới phòng khám cấp cứu của bệnh viện lúc 9h30 sáng ngày 20/3 với nhiều vết bầm tím. Tuy nhiên sau khi thăm khám các bác sĩ không thấy em có vấn đề gì nghiêm trọng”.
 
Người lái chiếc ô tô hiện đang bị cảnh sát tạm giữ để điều tra thêm.
 
Một bé trai khác cũng đã sống sót kỳ diệu trong vụ tai nạn xe hơi thảm khốc ở New York hồi năm ngoái.
 
Em bé chào đời sau khi người mẹ đang mang thai và cha em đều bị chết trong một tai nạn xe hơi khi đang trên đường tới bệnh viện.
 
Chiếc taxi chở đôi vợ chồng trẻ Nachman và Raizy Glauber, đều 21 tuổi, bị đâm vào một chiếc BMW. Vụ tông xe đã hất văng Raizy Glauber,lúc đó đang mang thai 7 tháng, ra khỏi xe.
Cả hai được đưa tới bệnh viện nhưng đã qua đời trên đường đi. Các bác sĩ đã tiến hành mổ đẻ cho người mẹ và em bé ra đời chỉ nặng 1,8kg.
 
Tài xế taxi chỉ bị thường nhẹ trong khi người lái và hành khách trong chiếc BMW bỏ trốn khỏi hiện trường.
 
Cẩm Tú
Theo ibtimes