Kim cương theo bóng về trời

(Dân trí) - Sẽ thật lãng mạn khi cầu hôn bạn gái bằng chiếc nhẫn kim cương trị giá 12.000 USD trong một ngày đẹp trời. Nhưng bao mộng mơ đã tan biến khi kim cương theo bóng về trời, để chàng trai "ở lại chịu lời đắng cay”.

Chàng trai 28 tuổi Lefkos Hajji, sống tại London (Anh), mong muốn ngày anh ngỏ lời cầu hôn với bạn gái phải là một dịp không thể nào quên. Nên thay vì cách đơn giản nhất là quỳ xuống và nói lời cầu hôn người yêu, chàng trai trẻ đã nghĩ ra một cách thật đặc biệt.

 

Trước khi tới gặp cô bạn gái Leanne, 26 tuổi, Hajji đã yêu cầu một người bán hoa đặt chiếc nhẫn kim cương trị giá 12.000 USD vào bên trong một quả bóng được bơm khí Heli.

 

Nhưng khi Hajji vừa rời khỏi cửa hàng hoa, một cơn gió mạnh đã ngay lập tức cuốn bay quả bóng khỏi tay anh lên bầu trời mang theo chiếc nhẫn kim cương đắt tiền.

 

Theo đường bay của quả bóng, Hajji đã lái xe hơn hai giờ đồng hồ dọc London để mong lấy lại được chiếc nhẫn nhưng không thành. Cuối cùng, Hajji đã đầu hàng.

 

Hajji dường như chưa tin vào sự thật phũ phàng: “Thật không thể tin được. Tôi cứ nhìn quả bóng bay mãi, bay mãi cho tới khi biến mất vào không trung. Tôi cảm thấy như mình vừa đánh rơi một khoản tiền lớn. Chiếc nhẫn đáng giá cả một cơ đồ. Cô ấy có thể giết tôi mất”.

 

Rốt cuộc, Hajji vẫn thú thật mọi chuyện với Leanne và cô đã tức phát điên. “Giờ thì cô ấy không muốn nói chuyện với tôi nữa cho tới khi tôi có thể mua tặng cô ấy một chiếc nhẫn khác’.

 

Lefkos vẫn hi vọng một ngày nào đó quả bóng sẽ "hạ cánh" sau chuyến chu du. “Sẽ thật ngạc nhiên khi ai đó tìm thấy nó”.

 

Lưu Ly

Theo Metro