Khuyết 2 tay vẫn thêu giỏi nhất làng

(Dân trí) - Một phụ nữ vốn sinh ra không có hai tay giống người bình thường nhưng đã trở thành thợ thêu giỏi nhất làng.

 
Bà Ren Jiemei, 65 tuổi, thay vào đó đã sử dụng thành thạo đôi chân để làm tất cả mọi việc thay thế cho đôi tay bị khuyết. Đôi chân của bà khéo léo tới nỗi còn xâu chỉ vào kim thành công ngay trong lần đầu tiên.

Bà Ren, ở huyện Haiyang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, còn nổi tiếng là người thêu rất đẹp. Các kỹ thuật thêu của bà hoàn hảo tới nỗi tất cả các phụ nữ trong làng đều không theo kịp cả về tốc độ và chất lượng.

“Tôi sinh ra đã bị khuyết đôi tay. Vì thế, ngay từ khi còn nhỏ tôi đã quyết tâm sử dụng đôi chân để làm tất cả những việc mà đôi chân có thể”, bà Ren tâm sự.

Bà Ren dùng chân để ăn, giặt giũ, chải đầu, vẽ tranh, cắt giấy, thêu thùa…

Hồi còn đi học, bà Ren thường dùng miệng để lật các trang sách và viết bằng chân. Dù bị khuyết tật nhưng bà Ren luôn đứng đầu lớp.

Tháng 4/2009, bà Ren được mời tới nói chuyện với các nạn nhân sống sót sau vụ động đất tại tỉnh Tứ Xuyên nhằm hướng dẫn cách làm thế nào để sống chung với tật nguyền.
 
Ảnh bà Ren sử dụng chân linh hoạt trong các hoạt động thường ngày:
 
 
Khuyết 2 tay vẫn thêu giỏi nhất làng - 1


Khuyết 2 tay vẫn thêu giỏi nhất làng - 2


Khuyết 2 tay vẫn thêu giỏi nhất làng - 3

Khuyết 2 tay vẫn thêu giỏi nhất làng - 4


Khuyết 2 tay vẫn thêu giỏi nhất làng - 5


Khuyết 2 tay vẫn thêu giỏi nhất làng - 6


Khuyết 2 tay vẫn thêu giỏi nhất làng - 7


Khuyết 2 tay vẫn thêu giỏi nhất làng - 8


Khuyết 2 tay vẫn thêu giỏi nhất làng - 9


Khuyết 2 tay vẫn thêu giỏi nhất làng - 10

Ninh Nhi
Theo Iber