Không thấy tài xế, học sinh tự lái xe buýt đi thi

(Dân trí) - Một học sinh cấp ba tại Nam Phi đang là tâm điểm cho nhiều tranh cãi khi cậu tự ý lái xe buýt chở các học sinh khác đến trường cho kịp giờ thi.

 

Không thấy tài xế, học sinh tự lái xe buýt đi thi - 1

Le-Aan Adonis là một học sinh 20 tuổi tại trường Hawston ở Nam Phi. Cậu và các bạn đang học năm cuối cấp ba và có một bài kiểm tra toán cực kỳ quan trọng nên ai cũng hồi hộp ngồi trong xe buýt chờ bác tài.

Nhớ lại ngày hôm đó, hiệu trưởng Idy Adams cho biết một tài xế đến muộn và họ bị thiếu nhân sự. "Một tài xế khác lên khởi động xe nhưng rồi dặn các học sinh ngồi chờ để ông đưa một chiếc xe khác đến trường trước đã," ông kể lại.

Thế nhưng chờ mãi mà không thấy bác tài quay lại, học sinh bắt đầu hốt hoảng và sợ sẽ bỏ lỡ bài thi. Một học sinh kể, "Có một cậu bạn khác muốn ngồi vào ghế lái nhưng chúng cháu không đồng ý và muốn Le-Aan lái. Bởi vì chúng cháu tin cậu ấy và biết rằng cậu ấy có thể điều khiển được xe buýt."

Các học sinh thậm chí còn bàn với nhau dựng lên một câu chuyện che đậy cho Le-Aan trong trường hợp bị cảnh sát bắt. "Le-Aan sẽ xuống chỗ bọn cháu và mọi người sẽ nói là bác tài đã chạy mất," một học sinh khác cho biết.

Thực tế là cảnh sát chặn xe lại giữa đường và Le-Aan phải đối mặt với số tiền phạt ZAR5.000 (khoảng hơn 8 triệu) cho tội lái xe không bằng lái và không giấy phép.

Donovan Hanekom, chủ hãng cung cấp dịch vụ xe buýt cho biết sẽ phạt tài xế đến muộn và đồng sự, đồng thời ngỏ ý hỗ trợ một phần số tiền phạt cho Le-Aan.

Mặc dù hành động của Le-Aan là phạm pháp thế nhưng tinh thần của cậu lại khiến nhiều người tại thị trấn Betty's Bay cảm động đến mức sẵn sàng lập quỹ giúp cậu trả tiền phạt. Lennit Max, một cựu ủy viên cảnh sát, cho biết ông sẵn sàng đến trường để ủng hộ Le-Aan.

Các học sinh đều đến kịp giờ thi.

Ngô Vân
IOL

 

 

Không thấy tài xế, học sinh tự lái xe buýt đi thi - 2