Không cạo râu cho tới khi nào Bin Laden bị bắt

(Dân trí) - Hôm xảy ra thảm kịch 11/9, thày giáo Gary Weddle - khi đó đang thực tập tại trường trung học Wenatchee - quá kinh hoàng đến nỗi quên cả cạo râu. Nhân tiện, anh chàng tự dặn bản thân khi nào bắt được trùm khủng bố thì “phát quang” luôn thể. Tưởng chỉ 1, 2 tháng, ai dè đã 5 năm trôi qua…

Tuy nhiên với Gary Weddle, lời thề thì không bao giờ thay đổi. Mỗi ngày soi mình trong gương, thày giáo Gary luôn tự nhủ rằng: sẽ đợi đến khi nào Osama bin Laden bị bắt hoặc chứng minh là đã chết.

 

Cho đến nay, bộ râu của anh đã dài hơn 30 cm, thậm chí có những sợi ngót nghét gần 40 phân. Nhiều người từng gợi ý: hay là xén tỉa đi chút ít cho bớt rậm rạp, nhưng Gary vẫn kiên quyết không để bất kỳ sợi râu nào… bật gốc.

 

Không cạo râu cho tới khi nào Bin Laden bị bắt - 1
 

Đồng nghiệp và học sinh trường trung học Ephrata từ lâu đã quá quen thuộc với “khu rừng nhiệt đới” trên gương mặt ông thầy vui tính dạy môn khoa học tự nhiên. Tuy nhiên trên đường phố, thày Gary đôi khi vẫn bắp gặp không ít ánh mắt, nửa tò mò, nửa sợ sệt của bọn trẻ, thậm chí cả người lớn nhiều người còn… lảng ra xa.

 

Ba cô con gái mới lớn của Gary cũng rất “ok”, duy chỉ có Donita vợ anh là tỏ vẻ khó chịu ra mặt với “bộ râu chống khủng bố”. Nhưng có hề gì, họ vẫn sống hạnh phúc suốt 5 năm qua…

 

Gary cho biết, anh không hề muốn kiếm tìm sự nổi tiếng nhờ bộ râu xum xuê kỳ cục của mình. Cho đến nay mới chỉ có 1 bài viết nho nhỏ trên tờ báo địa phương và 1 cuộc phỏng vấn với đài phát thanh bang Seattle, không kể 1 lần ảnh Gary được trưng trên một tờ báo Nga viết về lòng yêu nước của người Mỹ.

 

Hỏi: “Anh còn giữ bộ râu này đến bao giờ mới cạo?”, Gary quả quyết: “Trừ phi Osama bị bắt, còn không, nó sẽ theo tôi xuống mồ”.

 

Thùy Vân

Theo Wenworld