Khoảnh khắc kỳ diệu khi bé sơ sinh bị bố chôn sống được giải cứu

Vừa chào đời đã bị bố đẻ mang đi chôn sống, bé gái sơ sinh ở Ấn Độ phải nằm dưới đất lạnh qua đêm trước khi được người dân phát hiện và giải cứu thành công.


Bé gái sơ sinh được người dân giải cứu

Bé gái sơ sinh được người dân giải cứu

Theo Express, em bé mới chào được 4 đến 6 giờ thì bị bố đẻ chôn sống ngay trong đêm. Bé đã phải nằm dưới đất lạnh nhiều giờ trước khi được người làng phát hiện ra vì thấy đôi chân nhỏ xíu của bé trồi lên trên mặt đất.

Một người đàn ông đã bới đất phủ trên người em bé, được bọc trong một tấm vải xanh trước khi nhẹ nhàng bế bé lên.


Bé may mắn vẫn sống sót sau khi bị bố chôn sống ngay khi vừa chào đời

Bé may mắn vẫn sống sót sau khi bị bố chôn sống ngay khi vừa chào đời

Ngay sau khi được giải cứu, bé gái òa khóc khiến tất cả những người chứng kiến xúc động.

Cảnh sát địa phương, ở Shyamsundarpur, Odisha, miền đông Ấn Độ đã bắt giữ bố của bé, Ramesh Chandra, một tài xế taxi vì tội ngộ sát cố ý.

Giới chức địa phương cho biết, người bố 35 tuổi này đã nhẫn tâm chôn sống con gái mới chào đời vì chỉ muốn đẻ con trai. Bé gái được sinh ra vào hôm 25.3.

Sau khi được giải cứu, bé được đưa đến Trung tâm y tế cộng đồng địa phương và sau đó được chuyển tiếp lên bệnh viện huyện. Tại đây, bé được đặt tên là Dharitri, nghĩa là "Trái đất".

Khoảnh khắc kỳ diệu khi bé sơ sinh bị bố chôn sống được giải cứu - 3

Rất nhiều ông bố bà mẹ ở Ấn Độ xem con gái là gành nặng vì phải chuẩn bị các khoản tiền hồi môn kếch xù khi cho con đi lấy chồng trong khi con trai được kỳ vọng sẽ chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già sức yếu.

Chintamani Mishra, một nhân viên y tế cho biết, bé gái đang được chăm sóc đặc biệt và đang hồi phục.

"Có một ít cát trong miệng bé nhưng chúng tôi đã làm sạch miệng bé. Trọng lượng của bé là 2,7 kg", Chintamani cho biết.

Theo Phương Đăng
Dân Việt