Kết hôn 30 năm vẫn không biết mặt vợ

(Dân trí) - Một phụ nữ Ảrập Xê-út đã đâm đơn ly dị sau khi người chồng không kìm nổi trí tò mò muốn xem mặt vợ sau 30 năm kết hôn. Lý do là ông này chưa một lần được nhìn mặt “một nửa” của mình, ngoại trừ đôi mắt.

Sau 30 năm kết hôn, vợ chồng thường đã quá hiểu nhau và có khi chán nhìn mặt nhau. Nhưng điều này lại không xảy ra với một người đàn ông Ảrập Xê-út khi phải sống với vợ suốt 3 thập kỷ mà chỉ nhìn thấy duy nhất đôi mắt trên khuôn mặt nàng.

 

Ông chồng đã không có cơ hội để làm điều này. Bà vợ 50 tuổi của ông luôn phải dùng mạng che mặt bất cứ lúc nào, theo một truyền thống của ngôi làng gần thành phố Khamis Mushayt, phía tây nam Ảrập Xê-út.

 

Một lần vào tháng trước, người chồng không thể kìm nổi trí tò mò đã lén mở chiếc khăn trên mặt vợ khi bà đang ngủ để xem “một nửa” của mình trông thế nào.

 

Nhưng đó cũng là sai lầm nghiêm trọng mà ông không thể lặp lại lần thứ hai. Không may, người vợ đã thức dậy, tỏ ra vô cùng giận dữ và giờ đây nhất quyết xin ly hôn.

 

“Sau nhiều năm chung sống, ông ấy đã phạm phải một sai lầm lớn”, bà nói với tờ báo Al-Riyadh.

 

Bà cho biết, người chồng đã xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ lặp lại hành động đó nữa nhưng bà vẫn khăng khăng đòi ly hôn.

 

Đây không phải là trường hợp duy nhất tại Ảrập Xê-út khi các ông chồng không được phép nhìn mặt vợ.

 

Ali al-Qahtani cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Anh và vợ đã kết hôn 10 năm nay nhưng chị vợ luôn luôn đeo khăn bịt mặt. Khi anh cố gắng muốn xem mặt vợ thì bị vợ đe dọa bỏ đi và nhất quyết chỉ ở lại nếu anh chồng thề thốt không bao giờ lặp lại hành động đó nữa.

 

Cả chồng và những người con của bà Om Rabea al-Gahdaray, 70 tuổi, cũng chưa lần nào nhìn thấy mặt bà. Đó là một truyền thống gia đình nên bà đã noi gương mẹ và các chị gái. Các ông chồng phải chấp nhận và không bao giờ được thay đổi điều này.

 

Khi được hỏi rằng làm thế nào để sinh con mà không cho chồng nhìn mặt, bà Om Rabea al-Gahdaray nói: “Hôn nhân là tình yêu chứ không phải là chuyện nhìn mặt nhau”.

 

Nhiều quốc gia hồi giáo như Ảrập Xê-út và Iran yêu cầu người phụ nữ mang mạng che mặt ở nơi công cộng nhưng không bắt buộc khi ở nhà.

 

Tuy nhiên, phong tục luôn luôn dùng mạng che mặt, kể cả là trước mặt chồng, không phải là một thông lệ Hồi giáo. Chỉ một số ít phụ nữ sống ở những vùng xa xôi hẻo lánh tại các quốc gia vùng Vịnh mới giữ phong tục rất cổ xưa này.

 

Lưu Ly

Theo Dailymail