Hậu ly dị, chồng xây tường gạch chia đôi căn nhà với vợ

(Dân trí) - Sau khi ly dị với vợ, một người đàn ông sống tại Nga đã quyết định chia đôi căn biệt thự mà 2 người đã chung sống bằng cách xây một bức tường gạch ngay giữa căn nhà.

Margareta Tsvitnenko, 45 tuổi và người chồng cũ Sergei đã quyết định ly dị vào năm 2010 sau khi Margareta tố cáo rằng Sergei nhiều lần tìm cách đuổi cô và cậu con trai 12 tuổi bị tật ra khỏi nhà bằng cách tắt đi hệ thống sưởi trong mùa đông.

Sau khi tòa án chấp nhận đơn ly dị của Margareta, đồng thời yêu cầu chia đôi ngôi nhà 3 tầng mà hai người đã từng sống chung, Sergei đã đệ đơn lên tòa án để xin phép được xây một bức tường để ngăn đôi căn nhà, thay vì bán đi để chia đôi giá trị, và được tòa án chấp thuận. Nói là làm, Sergei thuê người về xây một bức tường ngay chính giữa ngôi nhà để ngăn đôi phần của mình và người vợ cũ.

Một công nhân xây dựng đang xây bức tường để chia đôi căn nhà. Phần cầu thang nằm ở phía nửa căn nhà của người chồng
Một công nhân xây dựng đang xây bức tường để chia đôi căn nhà. Phần cầu thang nằm ở phía nửa căn nhà của người chồng

Một chuyên gia pháp lý thậm chí còn đến trực tiếp ngôi nhà mà Margareta và Sergei đang sống để đo đạc nhằm phân chia căn nhà được công bằng cũng như quyết định xem phần nào trong căn nhà thuộc về ai. Tuy nhiên một rắc rối phát sinh đó là cầu thang duy nhất trong nhà để đi lên các tầng trên lại nằm về phía Sergei sở hữu, đồng nghĩa với việc Margareta không thể đi lên các tầng trên.

Margareta cho biết vào một buổi sáng khi cô và con trai đang ăn sáng thì một nhóm thợ xây có mặt tại nhà cô và bắt đầu xây bức tường để chắn giữa ngôi nhà. Khi Margareta ngăn lại thì nhóm người này đưa ra quyết định của tòa án, trong đó cho biết chồng cũ của cô có quyền làm mọi điều ở phần nhà của mình, còn cô sẽ phải tự xây cầu thang riêng để lên các tầng trên ở phần của mình.

Margareta thậm chí còn không được đi qua phần nhà của chồng cũ để lên tầng trên đánh thức một người bạn đang ngủ trên lầu. Sau khi bức tường được hoàn thành, Margareta phải gọi điện cho lực lượng cứu hỏa để đưa bạn xuống từ tầng 3 do bức tường đã bít phần cầu thang đi xuống dưới.

Căn nhà sau khi được chia đôi bởi bức tường
Căn nhà sau khi được chia đôi bởi bức tường

Margaretta cho biết đã nộp đơn kiện chồng cũ để phá đi bức tường nhưng tòa án bác đơn kiện. Hiện cô không đủ kinh phí để xây cầu thang lên các tầng trên nên chỉ có thể sử dụng tầng 1 ở nửa ngôi nhà được phân chia. Trong khi đó, nửa căn hộ của Sergei gần như hoàn chỉnh với cầu thang đầy đủ, tuy nhiên anh này không còn sống trong căn nhà chung mà đã chuyển ra sống riêng với người vợ mới.

Khi được hỏi lý do tại sao cặp đôi này không bán đi ngôi nhà để chia đôi số tiền bán được, Margareta cho biết thị trường bất động sản tại Nga hiện đang khủng hoảng và họ không thể tìm được người mua căn nhà với mức giá hợp lý nên đã quyết định giữ lại căn nhà này.

Hậu ly dị, chồng xây tường gạch chia đôi căn nhà với vợ

Nhi Nguyễn
(
Tổng hợp)