Gorilla độc nhất vô nhị của Ấn Độ lận đận tình duyên

(Dân trí) - Mặc dù Polo khá “đẹp trai” với chiều cao 1,8m và bộ lông màu xẫm, con gorilla độc nhất vô nhị của Ấn Độ vẫn sống độc thân sau 8 năm tìm kiếm bạn đời đằng đẵng nhưng không có kết quả.

“Chúng tôi đã viết thư tới tất cả các vườn thú lớn trên thế giới. Chúng tôi đã thử mọi cách”, Ranjan Singh, giám đốc vườn thú tại Mysore ở phía nam Ấn Độ cho hay.

 

Polo, 36 tuổi, được đưa tới Ấn Độ từ vườn thú Dublin của Ireland năm 1995. Kể từ năm 2000 khi “người vợ” Sumathi qua đời ở tuổi 46, Polo không có ai để tâm sự, sẻ chia.

 

Anh Singh cho hay, vì gorilla được xem là động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng cao nên các vườn thú khác không muốn chia sẻ những con gorilla của họ. Vườn thú Mysore lại không muốn đưa Polo ra nước ngoài để tìm bạn vì nó là con gorilla duy nhất của Ấn Độ.

 

Lo ngại về sự thất bại trong việc tìm kiếm bạn tình cho Polo có thể khiến nó bị tổn thương về tâm ký, những người trông nom nó đã quyết định gửi đi lời thỉnh cầu cuối cùng.

 

“Polo cần được bù đắp về mặt tình cảm và tâm lý - những điều chúng tôi không thể cho nó”, Singh nói.

 

Polo thuộc loài gorilla ở vùng đất thấp, sống nhiều trong các vùng rừng tại trung Phi. Loài gorilla này thường sống thành từng nhóm gia đình trong thiên nhiên hoang dã và số lượng con đực thường nhiều hơn con cái.

 

"Polo không hạnh phúc. Những giờ phút Polo vui vẻ là lúc nó đi tắm hay tìm kiếm thức ăn mà các nhân viên sở thú giấu trong đá hay cây tre để giúp nó trở nên mạnh mẽ hơn".

 

Singh cho hay, Polo rất tốt bụng và có thể đáp lại các mệnh lệnh bằng cả tiếng Kannada địa phương và tiếng Anh. “Sau 8 năm, nó vẫn khoẻ mạnh, nhưng cô đơn”.

 

Lưu Ly

Theo AP