Giữ xác chồng 3 năm chờ… hồi sinh

(Dân trí) - Các nhà chức trách Nga cho biết một phụ nữ nước này cùng năm đứa con của mình đã giữ xác người chồng quá cố trong nhà gần 3 năm trời với mong ước ông chồng sẽ “hồi sinh”.

Các nhân viên điều tra cho biết, người chồng quá cố là một nhà truyền giáo cho một nhà thờ. Cả gia đình gồm hai vợ chồng và năm đứa con sinh sống tại một ngôi làng ở khu vực Yaroslavl ở miền trung nước Nga.

 

Khi người chồng bị mất do thảm họa thiên nhiên vào năm 2009, người vợ đã quẫn trí và từ đó tới nay, thi thể người chồng không hề được an táng mà được giữ lại trong nhà vì cô ta tin là chồng mình sẽ sống lại.

 

Hình minh họa
Hình minh họa



Người vợ, theo thông tin từ các nhà chức trách, là một người có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Các con của cô ta không được tới trường mà ở nhà mẹ tự dạy và tất cả 5 đứa trẻ đều được mẹ dặn là không được nói với bất kỳ ai về cái chết của bố.

 

“Trong vòng 3 năm góa phụ này và những đứa con cô đã sống cùng cái xác. Cô ta yêu cầu chúng hàng ngày phải vào phòng nơi bố chúng đang nằm và “nói chuyện” với bố cũng như cho bố “ăn” súp cô ta tự nấu”, các điều tra viên chia sẻ.

 

Bản thân người phụ nữ này thì tránh đi vào căn phòng do lo sợ sự xuất hiện của mình có thể ảnh hưởng tới quá trình “hồi sinh” của chồng.

 

Lũ trẻ do lo lắng cho mẹ của mình và cũng tự nhận thức được là bố đã chết nên vẫn nói với mẹ là bố chúng có nói chuyện với chúng và ăn thức ăn. Họ giấu mùi cái xác đang phân hủy để tránh bị phát hiện bằng cách sử dụng các bình xịt phòng.

 

Khi gia đình quyết định chuyển sang sinh sống ở một thị trấn khác, 2 cô con gái, một 14 tuổi và một 9 tuổi, đã quyết định vứt cái xác đi, nhét nó vào túi ni lông và giấu trong bụi rậm.

 

Một cuộc điều tra về sự việc kỳ lạ này được diễn ra. Người mẹ không có biểu hiện gây nguy hiểm cho bản thân hay những người khác trong khi những đứa con của cô này cũng phải trải qua một cuộc kiểm tra tâm lý và kết quả là đầu óc chúng hoàn toàn bình thường.

 

Anh Khôi

Theo DP